Bà nội trợ bỗng trở thành triệu phú

09/01/13, 23:40 Thế giới

Một bà nội trợ tới từ thành phố Mumbai đã trở thành người phụ nữ đầu tiên chiến thắng trong chương trình “Ai là Triệu phú?” phiên bản Ấn Độ.


Sunmeet Kaur Sawhney nhận tấm séc trị giá 1 triệu USD từ người dẫn chương trình.

Sunmeet Kaur Sawhney (37 tuổi), đã chiến thắng 50 triệu rupee (1 triệu USD) trong chương trình “Ai là Triệu phú?” phiên bản Ấn Độ, sẽ được phát sóng vào ngày 12/1 tới.

“Đầu óc tôi trở nên trống rỗng khi tôi chiến thắng giải cao nhất,” Sawhney cho biết.

“Ai là Triệu phú?” – chương trình truyền hình nổi tiếng được biết tới với tên gọi “Kaun Banega Crorepathi?” tại Ấn Độ do nam diễn viên Bollywood Amitabh Bachchan làm MC.

Sawhney đã đưa tấm séc trị giá 1 triệu USD cho hai con gái của mình, những người đã cổ vũ cô tới tham gia chương trình.

“Con gái tôi nói với tôi hãy ôn lại kiến thức và tới đối mặt với Bachchan.”

Thực tế, Sawhney chỉ học hết cấp 3 và không theo học chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sau đó cô lại làm việc như một gia sư. Ngoài ra, cô là một người rất ham mê đọc sách.

“Sau khi trả lời câu hỏi cuối cùng, tôi nhìn vào khuôn mặt của Bachchan. Ông ấy tỏ ra rất buồn và tôi nghĩ…hãy rời khỏi đây, mình đã thua cuộc,” Sawhney nói.

Nhưng “khi ông ấy thông báo ‘bạn đã chiến thắng’, tôi đã sững người lại” – cô kể.

Sawhney cho biết cô đã phải “nằm liệt giường trong bốn năm” vì một trận ốm và chồng cô đã dành tất cả số tiền mà anh tiết kiệm được để chữa trị cho vợ.

Năm 2011, sau khi vượt qua 13 câu hỏi, Sushil Kumar tới từ bang Bihar đã trở thành “triệu phú” đầu tiên trong chương trình “Ai là Triệu phú?” phiên bản Ấn Độ.

Mới đây, Sonali Mukherjee, một cô gái bị tạt axit đã vượt qua mặc cảm để đến với chương trình “Kaun Banega Crorepathi?” Cô đã trả lời đúng tất cả 10 câu hỏi, được nhận giải thưởng 2,5 triệu rupee (45.000 USD).

Sầm Hoa (Theo BBC)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?