Bé 7 tuổi phát hiện bom nhờ quà Giáng sinh

30/12/12, 04:00 Chuyện lạ

Sonny Cater (trái) tạo dáng với máy do kim loại, món quà được tặng nhân Giáng sinh, bên cạnh anh trai. Ảnh: SWNS

Theo Telegraph, Sonny Cater, sống ở hạt Norfolk, đang chơi đùa ở cánh đồng gần nhà cùng anh trai và bố mẹ hôm 25/12 thì chiếc máy dò kim loại của cậu kêu “bíp, bíp”. Chiếc máy dẫn cả gia đình đến một vật thể bị chôn vùi trong bùn đất. Cater đào vật thể này lên nhưng không xác định được đây là gì.

Cậu bé liền đem vật thể này về nhà và bố của cậu là Jem đã lấy nước rửa sạch nó. Bán tín bán nghi, ông liền gọi cho bố vợ là Steve Wood, người có thâm niên 20 năm là chỉ huy lực lượng không quân Hoàng gia Anh (RAF).

Ông Wood khuyên Jem nên đặt vật thể này vào chậu nước để đề phòng trường hợp đây là một quả bom và có thể phát nổ. Sau đó, gia đình ông Jem gọi cho cảnh sát.

Các chuyên gia phá bom thuộc RAF Wittering ở hạt Cambridgeshire xác nhận đây là một quả bom diễn tập của Anh từ Thế chiến II, nặng 4,5 kg. Đầu quả bom vẫn còn các dây điện nối nhưng bên trong không chứa thuốc nổ. Quả bom sau đó đã xử lý an toàn.

“Bọn trẻ luôn thích thú khám phá các kho báu, vì thế chúng tôi đã tặng Sonny chiếc máy dò kim loại này”, mẹ của Cater nói. “Bây giờ chúng tôi cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn. Chúng tôi cũng sợ rằng vật thể tìm được sẽ gây nguy hiểm, nhưng chúng tôi ít khi đi dạo chơi, khám phá như thế này và không nghĩ sẽ tìm thấy bom”.

Quân đội Anh sử dụng bom diễn tập trong cả Thế chiến I và II để huấn luyện do loại bom này không gây thiệt hại lớn như bom chuyên dụng.

Nhân Mã (vnexpress.net)

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Darwin đã dạy Hitler điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

    Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Darwin đã dạy Hitler điều gì?

    Darwin đã dạy Hitler điều gì?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao