Triển lãm làm sống dậy một câu chuyện cổ tích

11/09/12, 13:38 Giải trí

 Với ý tưởng làm “sống dậy” các câu chuyện cổ tích, nghệ sĩ người Ukraina Taras Polataiko đã  thực hiện một triển lãm nghệ thuật tương tác có tên gọi “Công chúa ngủ trong rừng”. Điều đặc biệt là bất cứ ai cũng đều được hôn “công chúa” và “công chúa” sẽ là người quyết định xem ai đã đem đến cho họ một nụ hôn nồng nàn để họ có thể gắn kết cuộc đời mình với người đó.

Các “công chúa” nằm trên chiếc giường trắng muốt

Với ý tưởng làm “sống dậy” các câu chuyện cổ tích, và được chứng kiến sự “đơm hoa kết trái” của tình yêu, nghệ sĩ người Ukraina – Canada Taras Polataiko đã thực hiện một triển lãm nghệ thuật tương tác có tên gọi “Công chúa ngủ trong rừng”.

Trên một chiếc giường cao màu trắng, 5 người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp mặc váy trắng thay phiên nhau ngủ trong bảo tàng Kiev. Cứ hai tiếng, họ đổi nhau một lần. Bất cứ người nào cũng được hôn “công chúa” khi đang ngủ, và ai dùng nụ hôn của mình đánh thức được nàng thì người đó sẽ được kết hôn với công chúa.

“Tôi muốn làm sống dậy những câu chuyện cổ tích. Những người phụ nữ làm “công chúa” trong triển lãm của tôi cũng tượng trưng cho ý chí bền bỉ và sự kiên trì của người dân Ukraina. Tình yêu sẽ đến với những người biết nắm bắt cơ hội, tình yêu đến bằng sự rung cảm của trái tim”, nghệ sĩ Taras Polataiko nói.

Những vị khách thăm quan có thể hôn “công chúa”.

Triển lãm mở cửa trong vòng ba tuần và kết thúc vào hôm 9/9. Nhiều du khách cho biết, họ đến triển lãm cũng vì sự tò mò. Kết thúc triển lãm, đã có một nàng “công chúa” bị nụ hôn “sét đánh” của một vị khách đánh thức nhưng sau đó thực sự bối rối khi nhận ra người đánh thức mình lại là một phụ nữ. Hiện, chưa rõ hai người phụ nữ này sẽ làm gì với cam kết ban đầu nhưng luật pháp Ukraina thì không công nhận kết hôn đồng tính.

Vẻ đẹp của các nàng công chúa thu hút được sự chú ý của các vị khách nữ
Cô thực sự bối rối khi mở mắt ra bởi vị khách này lại là một phụ nữ

Liza, giám đốc Quan hệ công chúng cho biết: “Trong suốt quá trình giả vờ ngủ, tôi không dám mở mắt. Tuy nhiên, khi xem lại đoạn camera ghi lại quá trình các vị khách của bảo tàng ghé qua, tôi đã rất tiếc khi có một anh chàng khá bảnh trai trao cho tôi một nụ hôn. Nhưng tôi thấy rằng, đúng là từ trước tới nay, đa số chúng ta nhìn nhận thế giới xung quanh theo vẻ bề ngoài của nó. Rất khó để ta có thể tin vào cảm xúc và sự mách bảo của linh cảm để hành động theo tiếng gọi trái tim. Có lẽ đó là một trong những lời nhắn nhủ của cuộc triển lãm này”.

Triển lãm tương tác đầy tính nghệ thuật khiến nhiều người thích thú

Hạnh NhiTheo AP

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?