Ảnh: Vén màn bí mật chiến trường lạnh nhất thế giới

12/07/12, 07:56 Chuyện lạ

Sông băng Siachen, nơi cả Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố thuộc chủ quyền của mình đang là chiến trường có độ cao lớn nhất thế giới hiện nay.
Nơi đây thường xuyên diễn ra các cuộc giao tranh căng thẳng giữa 2 quốc gia láng giềng. Trong khu vực hiện có hàng ngàn binh sĩ của cả 2 phía đang đóng quân.

Địa điểm này rất ít khi đón tiếp những vị khách lạ, năm 2005 nhiếp ảnh gia Prashant Panjiar đã may mắn có cơ hội đến thăm chiến trường đặc biệt này từ phía biên giới Ấn Độ. Gần đây sau khi ông qua đời, những bức ảnh hiếm hoi về sông băng Siachen mới được công bố.

Sau tai nạn lở tuyết gần đây, Pakistan đã đàm phán với Ấn Độ để giải tán quân đội trong khu vực nguy hiểm. Đến nay, 2 quốc gia đã có 12 cuộc đàm phán để giải quyết vấn đề tranh chấp ở dòng sông băng.

Khung cảnh của vùng sông băng đang là chiến trường cao nhất thế giới hiện nay


Tháng 4 vừa qua phía Pakistan đã thiệt mạng 140 người, trong đó đa số là các binh sĩ do tuyết lở 


Đây là những bức ảnh được nhiếp ảnh gia Prashant Panjiar chụp vào năm 2005 


Ở đây thời tiết chính là kẻ thù lớn nhất, những cơn gió lạnh thấu xương, mặt tuyết phản chiếu ánh sáng chói chang và nhiệt độ luôn dưới 0 độ luôn hành hạ binh lính


Ấn Độ và Pakistan đã kí một hiệp định ngừng bắn tại đây vào năm 2003 tuy nhiên vẫn còn hàng ngàn binh sĩ đóng quân 


Tất cả mọi nguồn tiếp viện cho binh sĩ đều phải vận chuyển bằng trực thăng 


Các binh sĩ luyện tập tại một mỏm đá của sông băng 


Số binh sĩ thiệt mạng do thời tiết ở đây lớn hơn rất nhiều so với hi sinh trong chiến đấu, trong ảnh là một tấm bảng ghi lại tên những binh sĩ Ấn Độ đã qua đời ở chiến trường này 


Câu nói nổi tiếng nhất của những người địa phương đó là “Kẻ thù lớn nhất ở đây chính là mặt đất cằn cỗi cùng với độ cao và thời tiết khắc nghiệt” 


Bách Hợp

(vtc.vn)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?