Hé lộ về con tàu vũ trụ bí mật của Mỹ

20/06/12, 08:02 Bí ẩn, Chuyện lạ

Tàu vũ trụ không người lái bí ẩn X-37B của không quân Mỹ đã hạ cánh thành công xuống một sân bay quân sự ở bang California, sau khi hoàn thành sứ mệnh bí mật kéo dài 15 tháng trên quỹ đạo Trái đất.

Nguồn tin từ không quân Mỹ thông báo, tàu vũ trụ không người lái X-37B đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Vandenberg, cách Los Angeles hơn 200km, vào thứ Bảy vừa qua (16/6). Tàu vũ trụ này đã thực hiện một sứ mệnh bí mật kéo dài 15 tháng trên quỹ đạo Trái đất.

Ảnh chụp bằng camera tia hồng ngoại của tàu vũ trụ không người lái X-37B khi hạ cánh xuống căn cứ không quân Vandenberg.

“Việc tàu vũ trụ X-37B có thể trở về an toàn cho phép không quân Mỹ thử nghiệm các công nghệ mới mà không sợ gặp rủi ro như các chương trình khác”, ông Tom McIntyre, giám đốc chương trình tàu vũ trụ không người lái X-37B, cho biết trên AP.

Tàu vũ trụ không người lái X-37B được phóng lên không gian từCăn cứ không quân Cape Canaveral ở Florida vào tháng 3/20211, với sứ mệnh được cho là tiến hành các thí nghiệm trên quỹ đạo Trái đất. Năm 2010, một tàu vũ trụ không người lái X-37Bkhác của Mỹ cũng đã trở về Trái đất sau 7 tháng bay trên quỹ đạo.

Không quân Mỹ khẳng định, mục đích phóng tàu X-37B là nhằm thử nghiệm công nghệ vũ trụ điều khiển bằng robot, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Vì thế, một số nhà quan sát cho rằng tàu vũ trụ này mang theo một thiết bị cảm biến vệ tinh do thám, với nhiệm vụ do thám và thu thập thông tin tình báo quân sự chứ không phải viễn thông.

Tiến vật lý học thiên thể sĩ Jonathan McDowell, thuộc Đại học Harvard, người thường xuyên theo dõi các cuộc phóng vệ tinh và tàu vũ trụ trên thế giới, phỏng đoán mục đích của tàu X-37B là nhằm thử nghiệm một số công nghệ chụp ảnh vệ tinh mới.

Sau sự kiện X-37B lần thứ 2 trở về Trái đất an toàn, Không quân Mỹ dự định sẽ tiếp tục phóng các tàu vũ trụ không người lái này lên quỹ đạo Trái đất vào mùa thu năm nay. Tuy nhiên, thời gian cụ thể chưa được tiết lộ.

Hà Hương

Thủ tướng LB Nga Dmitri Medvedev vừa thông báo là trong thời gian tới ngành công nghiệp quốc phòng sẽ sản xuất loại máy bay ném bom thế hệ thứ năm.
  Các nhà khoa học Mỹ bắt đầu thử các microchip gắn dưới da bệnh nhân. Vào thời điểm cần thiết, chúng sẽ đưa vào máu bệnh nhân những liều lượng thuốc nhất định.   Blue Marlin – một trong những tàu biển dị thường nhất từng lướt mình trên các đại dương – có trọng tải lên tới 75.000 tấn và thường chuyên chở các hàng hóa đặc biệt như hàng không mẫu hạm, giàn khoan, tàu khu trục,…

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?