Rước dâu “siêu độc” bằng… kiệu hoa dát vàng 24k

01/03/12, 21:54 Chuyện lạ

Thay vì rước dâu bằng xe sang, một chú rể tại Đông Dương (Trung Quốc) lại có chiêu khoe giàu độc đáo khi dùng kiệu hoa dát vàng ròng 24K, trị giá gần 700 triệu đồng để đón nàng về dinh…

 

Thông tin về chiếc kiệu “đại gia” này rò rỉ trên trang Weibo từ cách đây vài ngày. Kèm với những lời xuýt xoa ca tụng là hình ảnh chụp cận cảnh buổi rước dâu hoành tráng. Trong tấm hình, chú rể vận trang phục cưới truyền thống dẫn đầu đoàn, theo sau là chiếc kiệu hoa lấp lánh ánh vàng dưới nắng ấm đầu xuân.

 

 

Hình ảnh đám rước dâu có kiệu hoa dát vàng đang gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo thông tin trên mạng, đám cưới này diễn ra tại thôn Hoa Tây, thị trấn Họa Thủy, thành phố Đông Dương, tỉnh Chiết Giang. Nhưng trên thực tế, kiệu hoa này đã có từ cách đây 5 năm. Chủ nhân của nó là ông Phan Dư Cao, hơn 50 tuổi, chuyên kinh doanh quần áo. Kiệu hoa dát vàng này được xem như quà tặng cho ngày lễ thành hôn của con trai mình. Vì nhàm chán với nghi lễ rước dâu bằng xe hoa, ông Phan bèn nghĩ ra chiếc kiệu độc đáo này, với mong muốn mang lại không khí cổ truyền pha nét hiện đại trong ngày lễ trọng đại của con trai.

“Công trình” kiệu hoa dát vàng bắt đầu “khởi công” từ năm 2004. Để tạo ra sản phẩm, ông Phan ngược xuôi khắp chốn, tới Cố Cung Bắc Kinh, rồi lại tham quan Bảo tàng Chiết Giang để chụp hình những chiếc kiệu mà các bậc đế vương xưa sử dụng. Sau đó, ông thuê những thợ mộc lành nghề trong vùng đóng lắp.

Theo yêu cầu của ông Phan, kiệu hoa phải đạt đủ tiêu chuẩn: cao 3m, rộng 1m, nguyên liệu làm từ gỗ cây long não, gỗ gụ. Điểm đặc biệt nhất của kiệu này là phần khung dát vàng ròng 24K. Trọng lượng của kiệu lên tới 200 kg. Để di chuyển được đồ vật đồ sộ này, phải có sức nâng của 8 thanh niên trai tráng. Theo tiết lộ của ông Phan, kiệu hoa “ngốn” tới 200.000 NDT (tương đương 660 triệu đồng) chi phí đóng lắp. Phải mất ba năm, chiếc kiệu mới hoàn thành. “Nâng như nâng trứng”, ông Phan còn xây hẳn một phòng ốc đàng hoàng để chứa kiệu.

Năm 2007, chuyện nhà họ Phan dùng kiệu vàng đón dâu thảo đã vang danh khắp vùng. “Tiếng lành đồn xa”, nhiều cặp uyên ương ùn ùn kéo tới nhà ông Phan tỏ ý thuê mướn chiếc kiệu cho ngày vu quy của mình. Nhưng suốt 5 năm qua, đồ vật này mới chỉ được sử dụng ba lần. “Tôi không muốn kiếm tiền từ báu vật này”, ông Phan chia sẻ.

(Theo BĐV)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?