Thế giới tiễn đưa Whitney Houston

19/02/12, 19:06 Thế giới

 - Gia đình, bạn bè và rất đông người hâm mộ có mặt từ rất sớm để tiễn đưa Whitney Houston. Lễ tang của cô được tổ chức vào lúc 12h trưa (tức 12 giờ đêm tại Việt Nam) tại nhà thờ New Hope ở Newark (New Jerseys, Mỹ) và số khách mời lên tới 1.500 người.

Buổi nhạc kịch tiễn đưa Whitney Houston

Buổi lễ được tổ chức đúng một tuần sau cái chết đột ngột của diva tại phòng khách sạn ở Beverly Hilton mà đến nay nguyên nhân tử vong vẫn chưa được làm rõ.

Buổi lễ được tổ chức riêng với số khách mời là khoảng 1.500 người, trong đó chủ yếu là gia đình và bạn bè thân thiết cùng một số ít ngôi sao. Đáng chú ý trong số khách mời phải kể đến cựu thành viên của nhóm Destiny’s Child – Michelle Williams, bạn diễn của Houston trong phim “Vệ sỹ” – Kevin Costner, ca sĩ Stevie Wonder, diễn viên Tyler Perry, ca sĩ Chaka Khan, bạn trai Ray J và gia đình, nhà sản xuất âm nhạc Clive Davis, chính trị gia kiêm mục sư  Jesse Jackson, ca sĩ Alicia Keys…

Chính trị gia kiêm mục sư Jesse Jackson là người đến dự tang lễ sớm nhất.
Chính trị gia kiêm mục sư Jesse Jackson là người đến dự tang lễ sớm nhất.

Những vị khách được mời tới dự lễ tang đều được phát một tập album với những ca khúc thành công nhất cùng hình của nữ ca sĩ và một vài người thân thiết nhất trong cuộc đời của cô như bà mẹ Cissy Houston, con gái Bobby Kristina và người bạn lâu năm Clive Davis.

Người không được nhắc tới trong này là ca sỹ R&B Bobby Brown, chồng của Whitney Houston trong suốt 15 năm (1992 – 2007). Gia đình Houston không muốn cho chồng cũ Bobby Brown nuôi con gái duy nhất của nữ ca sĩ, Bobbi Kristina, nhưng Brown sẽ có mặt trong lễ tang để tiễn đưa người vợ cũ của mình.

Xe chở linh cữu của nữ ca sĩ trên đường tới Nhà thờ New Hope Baptist.
Xe chở linh cữu của nữ ca sĩ trên đường tới Nhà thờ New Hope Baptist.

Mặc dù phải 12h trưa (tức 12h đêm ở Việt Nam), lễ tang mới bắt đầu nhưng ngay từ lúc 9h22, những người khách đầu tiên đã có mặt tại nhà thờ ở Newark. Ngay sau đó, chiếc xe hòm màu vàng chở linh cữu của Whitney Houston đã đến nhà thờ để chuẩn bị cho lễ tang. Theo một nguồn tin gia đình, trong buổi lễ tại gia hôm thứ Sáu, thi hài của Whitney Houston được đặt trong chiếc quan tài bọc bạch kim với tay cầm bằng vàng.

Xe chở linh cữu của nữ ca sĩ trên đường tới Nhà thờ New Hope Baptist.
Linh cữu Whitney Houston được chuyển tới Nhà thờ New Hope Baptist trước buổi trưa để chuẩn bị cho lễ tang.

Theo Telegraph, gia đình Houston không muốn gọi đây là lễ tang mà là “một buổi tưởng niệm của gia đình”. Theo dự kiến ban đầu, buổi lễ sẽ được dàn dựng như một vở nhạc kịch nhằm tôn vinh những đóng góp của diva cho nền âm nhạc thế giới và mẹ đỡ đầu của Whitney Houston, nữ danh ca Aretha Franklin cùng Stevie Wonder sẽ hát trong tang lễ. Người đọc bài phát biểu là bạn lâu năm và là người có công phát triển sự nghiệp của Houston, ông Clive Davis.

Các vị khách tới dự lễ tang của Whitney Houston.
Các vị khách tới dự lễ tang của Whitney Houston.

Tuy nhiên, theo hãng tin AP, vào phút chót, Aretha Franklin không thể hát tại lễ tang vì bà bị ốm. Thay thế cho bà sẽ là Alicia Keys và R. Kelly cùng Stevie Wonder.

Gia đình và bạn bè thân thích của Whitney tới dự tang lễ.
Gia đình và bạn bè thân thích của Whitney tới dự tang lễ.

 Một chiếc bánh ga tô lớn với dòng chữ “The Greatest Love of All” sẽ được phục vụ các vị khách tới tham dự buổi lễ.

Chiếc bánh với dòng chữ “Tình yêu lớn nhất” theo tên một ca khúc rất nổi tiếng của Whitney Houston.

Lúc 11h27, bạn bè và gia đình của Whitney Houston bắt đầu có mặt tại nhà thờ. Và dù không thể biểu diễn vì lý do sức khỏe nhưng Aretha Franklin vẫn tham dự buổi lễ tiễn đưa con gái đỡ đầu.

Khách đến dự buổi tưởng niệm Whitney Houston tại nhà thờ vào buổi trưa, trước khi nữ ca sĩ được chôn cất vào sáng hôm sau.
Khách đến dự buổi tưởng niệm Whitney Houston tại nhà thờ vào buổi trưa, trước khi nữ ca sĩ được chôn cất vào sáng hôm sau.

Bạn trai Ray J và chị gái là nữ ca sĩ Brady cũng có mặt tại lễ tang. Trước đó, nam ca sĩ 31 tuổi này tuyên bố trên các phương tiện truyền thông: “Những gì mà trái tim tôi đang phải chịu đựng không thể diễn tả bằng lời. Thế giới mất đi một thần tượng nhưng tôi lại mất đi một người bạn gần gũi. Nippy (tên thân mật của Houston), tôi nhớ em rất nhiều! Em thật hạnh phúc và tràn ngập tình yêu. Nụ cười của em sẽ sống mãi trong trái tim tôi”.

Bà Cissy Houston, mẹ của nữ ca sĩ.
Bà Cissy Houston, mẹ của nữ ca sĩ.

Diễn viên Forrest Whittaker, diễn viên/ca sĩ Queen Latifah, nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey, ca sĩ Mariah Carey và chồng cũ của diva, Bobby Brown là những vị khách đến sau cùng.

Khoảng 12h, buổi lễ bắt đầu với màn trình diễn ca khúc “Hallelujah” của đoàn nhạc thánh ca New Jersey. Tất cả các thành viên của đoàn nhạc đều mặc đồ trắng như một biểu tượng “con đường tới thiên đàng” dành cho Houston. Buổi lễ bao gồm 19 tiết mục, bắt đầu là đám rước và phần đọc Kinh thánh. Tiếp đó, một số khách mời như diễn viên Tyler Perry, Kevin Costner, Clive Davis và Ray Watson, vệ sĩ lâu năm và cũng là người ở bên Houston lúc qua đời có bài phát biểu.

Dàn đồng ca của nhà thờ và của địa phương trong bộ đồng phục màu trắng đã tập trung đầy đủ phía trong nhà thờ khi khách tới.
Dàn đồng ca của nhà thờ và của địa phương trong bộ đồng phục màu trắng đã tập trung đầy đủ phía trong nhà thờ khi khách tới.

Là người đến cuối cùng, nhưng Bobby Brown lại là người ra về đầu tiên khi mới chỉ tham gia lễ tang được khoảng 20 phút. Theo Telegraph, nam ca sĩ này không ngồi cùng gia đình Houston.

Đến muộn nhưng Bobby Brown chỉ ở lại khoảng 20 phút tại lễ tang của vợ cũ.
Đến muộn nhưng Bobby Brown chỉ ở lại khoảng 20 phút tại lễ tang của vợ cũ.

Nữ ca sĩ Kim Burrell, một trong những bạn thân nhất của Houston trình diễn ca khúc mà cô sáng tác dành riêng cho bạn mình với những lời ca vô cùng âu yếm: “Đôi khi lúc trên đỉnh cao tôi mới cảm nhận được cuộc sống thật khó khăn. Nhưng cô ấy không hề sợ hãi cái chết. Bởi Whitney hiểu mọi người đều đang đợi cô. Phía trước bầu trời”.

“Whitney là một người phụ nữ tuyệt đẹp… và khiến Chúa phải tự hỏi làm sao có thể tạo ra một con người hoàn hảo như vậy”, bạn diễn Kevin Costner phát biểu tại lễ tang.

 

Nữ ca sĩ Alicia Keys biểu diễn tại lễ tang.
Alicia Keys đẫm nước mắt khi bước tới cây đàn piano và nói về tình bạn giữa cô và Whitney.

 

Clive Davis, người phát hiện ra tài năng thiên bẩm của Whitney phát biểu tại buổi tang lễ: “Bạn phải đợi cả một đời người mới có thể gặp được giọng ca như vậy

 

Khung cảnh phòng tang lễ, các hàng ghế đều kín chỗ ngồi, mẹ của Whitney ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Khung cảnh phòng tang lễ, các hàng ghế đều kín chỗ ngồi, mẹ của Whitney ngồi ở hàng ghế đầu tiên.

Trong khi nhiều vị khách phát biểu và hát tặng người quá cố, kênh CNN đưa tin Bobby Brown trở lại lễ đường với khoảng 9 người khác và muốn tất cả ngồi cùng với nhau. Tuy nhiên, không còn đủ chỗ cho cả 10 người vì thế họ lại rời đi. Nhiều người có mặt tại lễ tang chia sẻ trên trang Twitter rằng nên thông cảm cho Brown vì anh ta đã mất đi người vợ cũ từng sống bên nhau 15 năm. 

Theo thông lệ, lễ tang của những người Mỹ gốc Phi thường kéo dài nhiều giờ đồng hồ với nhiều bài diễn văn tưởng nhớ của các vị khách mời. Vì thế, khi buổi lễ diễn ra được 3 tiếng đồng hồ, ca sĩ Stevie Wonder là một trong những vị khách đầu tiên rời lễ đường.

Lúc 15h40, hầu hết các khách mời đều đứng dậy bắt tay các thành viên gia đình Houston và ra về trong khi đoàn thánh ca New Jersey biểu diễn phần cuối cùng của buổi lễ.

Người hâm mộ tiễn biệt diva trong giá lạnh

Rất nhiều người hâm mộ và phóng viên tập trung xung quanh nhà thời New Hope từ rất sớm bất chấp thời tiết 2 độ C ở New Jersey. Một nhóm đông người hâm mộ đứng đợi suốt 3 tiếng ngoài trời cho biết họ rất hy vọng gia đình Houston sẽ quyết định mở cửa lễ tang cho công chúng yêu mến nữ ca sĩ và mong muốn được nói lời vĩnh biệt với cô. 

Những món quà tiễn biệt fan dành tặng Whitney Houston phía ngoài nhà thờ.
Những món quà tiễn biệt fan dành tặng Whitney Houston phía ngoài nhà thờ.

Tuy nhiên, cũng có những người thông cảm và hiểu cho quyết định này khi nói: “Ban đầu tôi rất buồn vì không phải ai cũng được tới nói lời chào với cô ấy. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng, điều quan trọng nhất bao giờ cũng là gia đình và cô ấy có thể trở lại thời thơ ấu tại một nơi từng rất gắn bó với cô cùng người thân. Cô ấy sẽ được ra đi trong yên bình tại Newark, tránh xa thế giới hỗn loạn đã đeo bám cô nhiền năm qua”.

Người hâm mộ cầm tấm biển với dòng chữ “Whitney Houston, người đã mang đến cho chúng tôi nhiều tình yêu hơn cả những gì chúng tôi cần”.

Tuy nhiên, việc được có mặt để tiễn đưa thần tượng của mình cũng là một điều rất quan trọng với những người hâm mộ nữ ca sĩ. Dù phải đứng nhìn từ rất xa trong thời tiết giá lạnh nhưng những người yêu mến Houston vẫn có thể cất lên tiếng hát những ca khúc được yêu thích của cô.

Đám đông người hâm mộ đang hát những ca khúc được yêu thích của Whitney Houston bên ngoài nhà thờ trong cái lạnh 2 độ C để tiễn đưa thần tượng.
Đám đông người hâm mộ đang hát những ca khúc được yêu thích của Whitney Houston bên ngoài nhà thờ trong cái lạnh 2 độ C để tiễn đưa thần tượng.

 Một lực lượng đông đảo cảnh sát được cắt cử bảo vệ khu vực xung quanh nhà thờ để đảm bảo an ninh cho lễ tang. Giám đốc Samuel DeMaio của sở cảnh sát Newark khuyên những người hâm mộ nên ở nhà để theo dõi lễ tang qua truyền hình hoặc mạng Internet.

Nhà thờ New Hope được bảo đảm an ninh và tách biệt khỏi những người hâm mộ và phóng viên.
Nhà thờ New Hope được bảo đảm an ninh và tách biệt khỏi những người hâm mộ và phóng viên.

 

Hàng trăm phóng viên tác nghiệp bên ngoài nhà thờ đang được lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt.
Hàng trăm phóng viên tác nghiệp bên ngoài nhà thờ đang được lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt.

Cảnh sát còn được bố trí trên nóc các toàn nhà đối diện với nhà thờ, nơi tổ chức lễ tang của Whitney Houston, để có thể nhanh chóng phát hiện những biến động bất thường.

Hải Anh – Thu Thương (tổng hợp)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?