Sống chung với viên đạn trong đầu suốt… 82 năm

02/01/12, 08:59 Bí ẩn, Chuyện lạ

Năm lên 3 tuổi, một kỹ sư người Nga bị anh trai vô tình bắn một viên đạn vào đầu. Suốt 82 năm, viên đạn vẫn nằm “ngoan ngoãn” trong hộp sọ của ông mà không gây ra bất cứ ảnh hưởng nghiêm trọng nào.



Viên đạn nằm trong hộp sọ một kỹ sư người Nga suốt 82 năm.

Được biết, đường đi của viên đạn đã xuyên qua mũi bệnh nhân, cuối cùng kẹt lại ở lỗ chẩm trong khoang xương sọ. Người đàn ông, lúc đó chỉ là một cậu bé 3 tuổi, đã bất tỉnh trong vài giờ. Sau đó, các bác sĩ đã quyết định không lấy viên đạn ra tại thời điểm bấy giờ vì nó có thể khiến bệnh nhân bị tổn thương não nghiêm trọng. Do nằm ở một vị trí đặc biệt nên viên đạn đã không gây ra những tác động xấu đến sức khỏe bệnh nhân. Các bác sĩ khẳng định rằng, bệnh nhân vẫn có thể sống khỏe mạnh cho đến lúc trưởng thành.



Người đàn ông này bị bắn vào đầu năm 3 tuổi.

Mới đây, trong lúc kiểm tra bệnh tim ở Trung tâm Tim mạch Nga, người đàn ông 85 tuổi này đã được các bác sĩ tiến hành chụp scan. Họ rất ngạc nhiên khi phát hiện viên đạn ở trong hộp sọ. Điều bất ngờ hơn là nó vẫn nằm nguyên ở vị trí ban đầu như 82 năm về trước mà không gây ra các thương tổn thần kinh nào cho bệnh nhân.

Tiến sĩ David Ross, bác sĩ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Penrose ở Colorado, Mỹ giải thích về hiện tượng này: “Viên đạn thường được bắn với tốc độ rất cao. Nhiệt độ cao khiến nó trở nên vô trùng. Trong một số trường hợp may mắn, bệnh nhân có thể chung sống với viên đạn mà không có bất kỳ triệu chứng nhiễm trùng hay ảnh hưởng thần kinh nào xảy ra.”



Viên đạn vẫn nằm nguyên ở vị trí ban đầu như 82 năm về trước mà không

 gây ra các thương tổn thần kinh nào cho bệnh nhân.

Nói về trường hợp của người đàn ông đặc biệt này, bác sĩ Richard O’Brien đến từ Trung tâm Đào tạo Bác sĩ Cấp cứu Mỹ cho biết: “Cơ thể người đàn ông này đã học cách chung sống với viên đạn. Điều đó chứng minh rằng, trẻ em có khả năng chịu đựng và phục hồi sau chấn thương tuyệt vời.”

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới