Cây cầu có thể sập vì…nước nhai trầu

29/12/11, 10:30 Chuyện lạ
Cây cầu có tên Howrah ở thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ đang trong tình trạng nguy hiểm và có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
 

Howrah được xem là một biểu tượng của thành phố Kolkata.
 
Nguyên nhân gây nên không phải do phá hoại, không phải do thời tiết hay do xói mòn tự nhiên, thậm chí cũng không phải do tuổi tác, mà nguyên nhân chính là do sự khạc nhổ nước nhai trầu của người dân.
Cây cầu Howrah là một cây cầu treo bắc ngang đôi bờ con sông Hooghly. Trải qua nhiều năm, những người dân ở đây có tập tục ăn trầu đã nhổ nước trầu lên chân cầu, và điều này đã làm cho chân cầu bị hoen rỉ nghiêm trọng.

Nước nhai trầu được biết đến như là “Paan”, một chất chứa một loại axit nhẹ có thể ôxi hóa nhiều kim loại, nó là hỗn hợp được tạo nên từ các chất có trong lá trầu, hạt cau và vôi tôi. Các thanh kim loại ở chân Howrah đã bị chất này phá hoại từ từ. Mỗi thanh sắt ở chân cầu lúc đầu có độ dày là 6 mili-mét, tuy nhiên bây giờ nó chỉ còn khoảng không đầy 3 mili-mét.
 
Chân cầu giờ đây đang bị hoen rỉ nghiêm trọng vì nước nhai trầu.
Chính quyền địa phương đã sử dụng nhiều cách khác nhau để tuyên truyền cho người dân biết cũng như ngăn chặn kịp thời tình trạng này. Một cách được xem là hữu hiệu nhất mà ban quản lý cầu đã áp dụng để có thể phần nào giảm bớt tình trạng này đó là bọc phần thép ở chân cầu bằng vỏ bọc sợi thủy tinh.
Tuy nhiên, do sự ăn mòn vì khạc nhổ, cũng như những vụ tai nạn xe cộ đã xảy ra, cây cầu Howrah đang xuống cấp một cách nghiêm trọng. Cây cầu cần phải được tu bổ lại, phải có sự quản lý chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho người đi đường cũng như tránh được những vụ tai nạn thảm khốc có thể xảy ra.
 
Lê Kiên
Theo Dantri

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng