Vì sao trước đây toán mệnh thường chính xác, bây giờ thì không?

30/11/21, 08:47 Thế giới tâm linh

Vào thời cổ đại, dù là hoàng đế, quý tộc hay thường dân đều thích thú với toán mệnh, họ hy vọng thông qua đó có thể biết trước tương lai và tránh được tai họa. Hiện tại, các chính trị gia cũng rất yêu thích xem bói, nhưng toán mệnh thời nay đã không còn được linh nghiệm nữa rồi. 

Vì sao trước đây toán mệnh thường chính xác, bây giờ thì không? (Ảnh: Fiverr)

Bất kể toán mệnh thế nào, từ xưa đến nay duy chỉ có tích đức hành thiện mới có thể được hưởng phúc. Cổ nhân vốn kính trọng Trời Đất, Thần Phật, làm người hay làm việc đều tuân theo chỉ dẫn của Thần, như thế mới đắc được phúc báo. 

Người làm quan mà mưu cầu phúc lợi cho nhân dân, thì Thần Phật sẽ trợ giúp người đó có được sự nghiệp chính trị suôn sẻ. Hiện tại, người làm quan mấy ai biết nghĩ đến dân? Mục đích của đại đa số người đi toán mệnh lại chỉ vì lợi ích cho bản thân, tránh tai họa, đề phòng tiểu nhân ám hại, họ không thực sự tin vào Thần Phật, Bồ tát.

Thời xưa, bên cạnh các bậc đế vương đều có quốc sư trợ giúp điều hành việc nước, nếu hoàng đế làm sai thì quốc sư phải lên tiếng can gián. Quốc sư phần lớn là những người tu hành theo trường phái Phật hoặc Đạo, đức hạnh rất cao, thông hiểu thiên văn, địa lý. Ngày nay, bên cạnh các chính trị gia đều không có những vị “quốc sư” như vậy, hơn nữa những gì họ nghe được đều không phải là đạo lý trị quốc bình thiên hạ.

Trước đây có một người bạn yêu thích nghiên cứu về số học đã gặp được một thầy tướng số ở Hồng Kông. Thầy tướng nói rằng giữa 2 người rất có duyên phận, rồi hỏi anh ta có muốn xem bói không. Người bạn nói rằng mình không có tiền, vị thầy tướng nói rằng ông sẽ không thu tiền, vì vậy người bạn đã đồng ý xem bói. 

Vị thầy tướng số chỉ nhìn qua đã kể lại rõ ràng chi tiết những sự tình từ bé đến lớn của người bạn này, khiến anh ta vô cùng kinh ngạc. Thầy tướng số nói với anh ta rằng, ông đã bế quan tu luyện suốt 10 năm, lần này xuất sơn là để tìm đồ đệ, muốn truyền lại hết thảy kỳ môn độn giáp cho đệ tử, và người bạn này chính là người có duyên phận.

Trải qua mấy tiếng đồng hồ, thầy tướng số đã đem hết thảy công phu đã tu thành được truyền lại cho người bạn. Lúc đó anh ta cảm giác như kỳ kinh bát mạch của mình đã được đả thông, lập tức có thể thấu tỏ mọi chuyện trên đời. 

Sau khi trở về, anh ta quả nhiên có thể xem bói cho người khác một cách chính xác. Vài ngày sau, anh lại đến Hồng Kông, nhưng gian hàng của thầy tướng số kia đã không còn. Có thể nói, những người dành thời gian cả chục năm bế quan tu luyện như vậy quả là người biết giữ gìn đạo đức và giới luật, đồ đệ mà ông muốn tìm tất nhiên cũng phải những người biết trọng đức, giữ vững tâm tính.

Bất kể toán mệnh thế nào, từ xưa đến nay duy chỉ có tích đức hành thiện mới có thể được hưởng phúc. (Ảnh: Pinterest)

Khoa học hiện đại đã khẳng định rằng, phong thủy có ảnh hưởng rất lớn đến từ trường của cơ thể con người. Hiện tại rất nhiều người đều tin vào phong thủy, những ông chủ doanh nghiệp hay người có tiền đều tìm cách nắm giữ long mạch để thu tài vận, hoặc tu sửa mộ phần tổ tiên để thay đổi phong thủy.

Thế nhưng cổ nhân đã có câu: “Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích”. Phong thuỷ hoàn toàn phụ thuộc vào phúc đức của người ta chứ không phải chỉ là địa thế. Muốn có được phong thuỷ tốt, trước tiên phải biết tu dưỡng đạo đức. 

Phong thuỷ cũng giống như luật nhân quả, kẻ chuyên làm điều ác dù ở nơi có phong thuỷ tốt cũng hoá thành đất hiểm, người lương thiện dù phải sống ở vùng đất xấu cũng lại gặp dữ hóa lành. Dưỡng phong thuỷ chi bằng dưỡng phúc đức, mải mê tìm kiếm mảnh đất quý chi bằng một đời hành thiện.

Một người có phúc đức lớn thường sẽ được quý nhân phù trợ; còn người phúc phận nhỏ, nếu lại làm chuyện xấu thì phúc khí sẽ cạn kiệt. Nếu như thường xuyên hành thiện có thể giúp tiêu tai giải nạn, chuyện lớn biến thành nhỏ, chuyện nhỏ biến thành không.

Các vị thánh hiền xưa luôn khuyên bảo con người trọng đức hành thiện. Trong quá khứ, một số người gặp khó khăn liền tìm đến các cao nhân để nhờ giải quyết, nhưng những bậc đại đức này không những không giúp mà ngược lại còn nói rằng đó là chuyện đáng phải gặp. Chẳng phải đó chính là lời cảnh tỉnh rằng bản thân công đức không đủ lớn mới thành ra như vậy.

Trước kia cũng có một số quan chức từng tới hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma, làm thế nào để tiền đồ chính trị của bản thân được tốt hơn. Đức Đạt Lai Lạt Ma hiểu rõ người này không phải vì dân vì nước, liền nói rằng nếu ông ta có thể đứng tại vị trí của người dân mà suy nghĩ nhiều hơn là tốt rồi. Những lời này chẳng phải đang cảnh tỉnh vị quan viên kia hay sao?

Hiện nay cũng có nhiều người bị mê hoặc bởi Tử vi đẩu số, nghĩ rằng Tử vi cũng giống như một môn thống kê thời cổ đại, hiện tại đều có thể tính toán bằng máy tính, không cần đến thầy tướng số. Vậy nên từng có người ở trong chợ, mang theo một chiếc máy tính để hành nghề Tử vi, người khác chỉ cần cung cấp ngày tháng năm sinh cho anh ta, và chỉ mất vài phút là tìm ra kết quả.

Thuyết Ngũ hành, Thiên can Địa chi đều đối ứng với vũ trụ. (Ảnh: ĐKN)

Ngoài ra, thuyết Ngũ hành, Thiên can Địa chi đều đối ứng với vũ trụ; chu kỳ quay của Trái đất lại có quan hệ mật thiết với chiêm tinh và số học. Trận động đất ở Indonesia và sóng thần ở Nhật Bản vài thập kỷ trước đã ảnh hưởng lớn đến tốc độ quay của Trái đất và tăng tốc thời gian của địa cầu. Bởi vậy không ít thầy tướng số đều cảm thấy ngày xưa xem bói rất chính xác, nhưng bây giờ thì lại không.

Chiêm tinh học suy đoán dựa vào sự đối ứng giữa các chòm sao và thân thể người. Hiện tại, vị trí của 12 chòm sao đã không còn ở vị trí ban đầu, chẳng hạn cung Nhân Mã hay Mặt trăng, Mặt trời đều đã thay đổi vị trí, nhưng sử dụng mắt thường lại không cảm giác được gì, chỉ có thể nhìn thấy thông qua kính viễn vọng thiên văn. 

Cho nên, chòm sao hiện tại cũng đã được cải tổ lại, khác với những gì chúng ta từng biết trước đây. Toàn bộ hệ Ngân hà đã rời khỏi vị trí ban đầu, phương vị hay cung hoàng đạo đều đã thay đổi, đương nhiên toán mệnh cũng không còn được chính xác nữa. 

Tuệ Tâm (Theo Vision Times)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?