Nghi can dùng súng đồ chơi cướp ngân hàng ở Đồng Nai: ‘Rất xấu hổ với cha mẹ và vợ con’

29/12/22, 12:17 Việt Nam

Sống bằng nghề shipper và cá độ bóng đá, do thua nhiều tiền nên rơi vào túng quẫn, Tùng đã dùng súng nhựa, là đồ chơi của con để đi cướp tiền trong ngân hàng đem đi trả nợ. 

Theo báo Tuổi Trẻ, Công an Đồng Nai cho biết, Từ Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ phường Bửu Long, TP. Biên Hòa) là nghi phạm đã gây ra vụ cướp tiền khách hàng ở ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Đồng Nai (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) chiều 28/12.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Tùng đã có vợ và một đứa con nhưng không có nghề nghiệp ổn định. Thời điểm còn ăn chơi, Tùng đã lấy xe máy của cha đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. 

Gần đây Tùng thay đổi, sống bằng nghề giao nhận hàng (shipper) và cá độ bóng đá, do thua nhiều tiền nên rơi vào túng quẫn.

Nghi phạm Từ Thanh Tùng. (Ảnh: Người Lao Động)

Tùng khai do nợ nần chồng chất nên đã nảy sinh ý định cướp tiền ngân hàng để trả nợ và mua lại cho cha chiếc xe SH mà Tùng đã bán mất.

Để thực hiện ý định, trong quá trình đi làm Tùng quan sát một số ngân hàng trên địa bàn TP. Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu. Sau một thời gian quan sát, Tùng nhận thấy phòng giao dịch Agribank ở xã Thạnh Phú là nơi vắng người, có đường tẩu thoát thuận lợi nên quyết định sẽ thực hiện vụ cướp tại ngân hàng này.

Đến chiều 28/12, Tùng mặc đồ đen, đội mũ, đeo khẩu trang và mang khẩu súng nhựa đã mua cho con hơn một năm trước làm “hung khí” gây án.

Tùng sử dụng súng giả vào cướp ngân hàng. (Ảnh cắt từ clip)

Khoảng 14 giờ 30 phút chiều cùng ngày (28/12), Tùng xông vào phòng giao dịch ngân hàng trên, chĩa súng yêu cầu nhân viên ngân hàng đưa tiền. Thấy vậy, nhân viên ngân hàng nhanh chóng thu tiền vào phía sau két.

Cùng lúc này, một số khách giao dịch hô hoán khiến Tùng hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài. Trong lúc tẩu thoát, Tùng nhanh tay lấy túi tiền chứa 20 triệu đồng của một khách hàng đang để trên quầy giao dịch rồi bỏ chạy.

Khi Tùng chạy ra đến ngoài cửa, lực lượng bảo vệ của ngân hàng đuổi theo nhưng Tùng giơ súng để uy hiếp bảo vệ, leo lên xe máy rồi ném khẩu súng nhựa và thoát khỏi hiện trường. 

Hình ảnh Tùng dùng súng nhựa đe dọa bảo vệ của ngân hàng để trốn chạy. (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi gây án, Tùng thản nhiên về nhà thay đồ, mang tiền đi trả nợ.

Theo báo Người Lao Động, lực lượng chức năng sau đó đã trích xuất camera, lấy lời khai các nhân chứng. Sau hơn 4 giờ gây ra vụ cướp trên, Tùng đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai rất ân hận về hành vi manh động của bản thân đã khiến mọi người khiếp sợ, cũng rất xấu hổ với chính bản thân, với cha mẹ và vợ con.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?