Làm cha mẹ phải học (P.23): Vì sao con cứ mãi đập đầu xuống đất?

09/12/22, 15:00 Phụ nữ & Gia đình
Khi trẻ không có cách gì khiến người lớn khuất phục, thì sẽ dùng biện pháp cực đoan hơn để kháng cự. (Ảnh qua Afamily)

Rất nhiều bậc cha mẹ khi gặp phải vấn đề của con mình thì lên mạng để tìm kiếm câu trả lời. Bây giờ, rất nhiều chuyên gia đưa ra lời khuyên giống như một phương thuốc, nhấn mạnh rất nhiều kỹ xảo. Nhưng Tiến sĩ Trần Ngạn Linh lại nhấn mạnh phải bắt đầu từ điểm cơ bản nhất, cô không tán thành việc lập tức đưa ra câu trả lời mà nhất định phải truy ra căn nguyên nguồn gốc để tìm được nguyên nhân sâu xa.

Bởi vì lập tức đưa ra những kỹ năng có thể mang đến hiệu quả nhanh chóng. Nhưng mà nguyên nhân gốc rễ của vấn đề này vẫn không cải biến. Cũng giống như thông qua việc uống thuốc để dồn ép các triệu chứng bệnh vào trong. 

Cô Trần đưa ra một ví dụ, một người mẹ luôn sử dụng những lời khuyên của chuyên gia về những kỹ năng và bí quyết để giải quyết mối quan hệ với con mình. Kết quả là đến một hôm, khi hai mẹ con tranh luận đến đoạn cao trào người mẹ tạm thời rời khỏi nơi đó. Không lâu sau, người mẹ nghe được tiếng động rất lớn, rồi cô phát hiện con của mình liên tục đập đầu xuống đất.

Tuy rằng người mẹ đã khống chế được tình huống, nhưng cô không giải được nút thắt trong nội tâm của con mình. Cô chỉ dùng biện pháp nhanh chóng để lập tức ngăn chặn hành vi của con, nhưng đứa trẻ không phục. Khi trẻ phát hiện bản thân không có cách gì khiến người lớn khuất phục, thì cháu bé càng dùng biện pháp cực đoan hơn để kháng cự. 

Mời Quý độc giả xem nội dung chi tiết ở video bên dưới:

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc