Căn bệnh lạ khiến bà mẹ cứ vận động là đau đớn toàn thân

05/04/17, 09:43 Chuyện lạ

Một căn bệnh vô cùng hiếm gặp đã khiến bà mẹ 35 tuổi mỗi khi vận động là đau đớn toàn thân, thậm chí cô không thể chơi với các con của mình.

EX-NURSE IS ALLERGIC TO GYM AND STRESS - AS BODY ATTACKS OWN MUSCLES AND URINE TURNS BLACK WHEN UPSET
Gemma phát hiện mình mắc bệnh vào năm 2012. (Ảnh: Metro)

Gemma Holtby phát hiện bản thân mắc chứng rối loạn enzym sau khi nhận thấy nước tiểu bỗng nhiên chuyển thành màu đen và không thể cử động cơ thể. Tình trạng của bà mẹ 2 con càng trầm trọng hơn mỗi khi bị căng thẳng hoặc thử tập thể dục. Gemma thậm chí còn phải nghỉ việc vì mọi cơ bắp trên người đều đau đớn.

Người phụ nữ này tiết lộ, đây là một căn bệnh di truyền hiếm gặp, bắt đầu từ đời cha mẹ nhưng phải đến đời cô mới biểu hiện ra.

Gemma chia sẻ, “tôi đã mắc bệnh suốt cuộc đời mình mà không biết. Tôi cảm thấy như có sức mạnh bên trong nhưng cơ thể tôi lại nói không. Nó đánh gục mọi cơ bắp và làm tôi gục ngã”.

3EBBA8E100000578-4359894-image-a-17_1490781987483
Hiện tại, Gemma đã nghỉ việc và được người chồng Adam chăm sóc. (Ảnh metro)

Các triệu chứng của Gemma bộc phát từ năm 2011, khoảng 3 tuần sau khi cô sinh đứa con thứ hai. Ban đầu, cô nghĩ rằng mình bị nhiễm trùng đường tiết niệu nhưng rồi cơ thể Gemma ngày càng đau đớn, cuối cùng là không thể di chuyển được nữa.

Tôi đã cố gắng trở thành một bà mẹ đúng nghĩa nhưng chỉ một lần đưa con ra xe cũng khiến tôi quá mệt mỏi. Tôi nằm trên giường trong vòng hai tuần liên tiếp. Trí não nói rằng cơ thể tôi có thể di chuyển nhưng cuối cùng là không thể. Sau 2 tuần, tôi mới đi đến gặp bác sĩ”, Gemma kể lại.

Trước khi bị ốm, Gemma luôn thích di chuyển và thường hoạt động không ngừng nghỉ. Cô thường xuyên chơi đùa cùng con và đến phòng tập để rèn luyện cơ thể. Công việc y tá cũng đòi hỏi người phụ nữ phải luôn tay luôn chân.

Đáng tiếc là sau khi phát hiện mình bị bệnh từ năm 2012 đến nay, bà mẹ 35 tuổi chỉ có thể nằm trên giường cả ngày và sử dụng xe lăn để di chuyển. Gemma cảm thấy vô cùng bực bội nhưng vẫn hy vọng tình hình của mình có thể khá hơn. Hiện tại, cô đang sử dụng thuốc chuyên dụng hàng ngày đồng thời tuân theo chế độ ăn ít béo, nhiều đường.

Theo dantri

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng