Chuyến tàu của những đứa trẻ “bị bỏ rơi” ở Trung Quốc

01/09/15, 10:18 Cuộc sống

Tại Trung Quốc, rất nhiều bậc phụ huynh phải để con cái lại vùng miền xa xôi để lên thành phố kiếm việc làm. Những đứa trẻ này được gọi là “bị bỏ rơi”, “ma xó” hay “chim di cư”, điều hoàn toàn trái ngược với văn hóa coi con là quan trọng nhất trong gia đình ở quốc gia này.

Hiện nay có tới 61 triệu trẻ em ở trong tình trạng này, theo Hội liên hiệp Phụ nữ Trung Quốc.

Trong đó, nhiều trẻ không gặp cha mẹ mình trong nhiều năm trời. Chỉ có khoảng 10 triệu trẻ có cơ hội được tới gặp cha mẹ vào kỳ nghỉ hè nhờ vào trợ giúp của các quỹ từ thiện, vì vé tàu với chúng có giá quá đắt đỏ.

Những bức ảnh này được chụp tại ga tàu Nghĩa Ô và Hàng Châu, tại tỉnh Chiết Trang vào 20/8 và 28/8 vừa rồi, khi các em trở về nhà một mình.

Cha mẹ bé Lưu Tông Ba, 6 tuổi, nói đã từng nghĩ đến việc đưa con tới thành phố sống chung, nhưng điều này gần như là không thể. Cả hai mất vài tháng mới tìm được công việc thứ cấp  tại Bắc Kinh và nếu đưa con lên, một trong hai phải nghỉ việc, điều đó sẽ càng làm cuộc sống mưu sinh đã áp lực lại thêm nặng nề. Căn hộ họ thuê chưa tới 7m² và giá thuê thì ngày càng đắt đỏ so với đồng lương, chưa kể những chi phí phát sinh.

Mẹ cậu nói: “Khi chúng tôi về quê và nấu ăn, nó tỏ ra thích thú và cũng không quá buồn khi chúng tôi quay về Bắc Kinh“. Cả gia đình liên lạc với nhau qua điện thoại. Giờ cậu bé trở nên gần gũi với bà ngoại hơn.

Trên thực tế, cậu bé có thể ở cùng bố mẹ nếu có hộ khẩu tại đây, tuy nhiên dân ngoại tỉnh không thể nhập hộ khẩu tại Bắc Kinh.

Tuy thế, thành phố này đã có chính sách nhập học dành cho con cái những công nhân từ tỉnh khác để hỗ trợ giáo dục tốt hơn, nhưng khi thi vào cấp III, những học sinh này vẫn phải về điểm thi tại quê nhà. Các rắc rối khác như thích nghi với môi trường mỗi khi chuyển cấp cũng khiến các bậc cha mẹ lo ngại và chọn giải pháp an toàn là để con mình sinh sống tại quê hương.

Theo vntinnhanh

 

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?