Các câu lạc bộ Golf nêu chức danh, tẩy chay người hành hung nữ nhân viên nhập viện

13/12/22, 10:10 Việt Nam

Liên quan đến việc nữ nhân viên phục vụ sân golf BRG Đà Nẵng bị đánh, trong thông cáo và thư ngỏ, các câu lạc bộ golf đã nêu chức danh người hành hung là đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Nam, CLB Golf Bách Khoa Đà Nẵng cấm ông này vĩnh viễn không được tham dự các sự kiện do CLB tổ chức hàng năm có mời các hội golf liên kết tham gia.

Trong thư ngỏ gửi các hội golf liên kết, các sân Golf Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Câu lạc bộ (CLB) Golf Bách Khoa Đà Nẵng (BKĐN) viết: “Ngày 7/12/2022, chúng tôi nhận được thông tin đáng tiếc và đáng xấu hổ xảy ra tại sân BRG Đà Nẵng do một golfer là thành viên Hội Golf Quảng Nam gây ra. Ban Chấp hành CLB Golf BKĐN xin được mô tả lại và xin thông báo như sau:

Ngày 6/12/2022, một nhóm 4 người là ông N.V.D, ông N.H.H., ông Tr.T.M. và ông Ng. đã chơi trên sân BRG Đà Nẵng. Trong quá trình chơi, do bất đồng với một caddie khi tính số gậy đã chơi trong một hố, ông N.V.D., thành viên của nhóm đã dùng gậy driver đập vào người caddie. Hậu quả xảy ra là cây gậy driver bị gãy làm đôi và cô bé caddie tuổi 20 bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ, được sân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng.

Sau đó ông D. với quyền lực, chức vụ của mình (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đ.Q, thành viên HĐND tỉnh Quảng Nam) đã cấm sân golf thông báo sự vụ ra đại chúng, đồng thời cho cộng sự (giang hồ) vào sân đe dọa các bảo vệ, nhân viên, caddies để sự việc không được tiếp tục lan tỏa!

Chị L., nhân viên sân golf BRG Đà Nẵng, phải nhập viện cấp cứu sau khi bị ông D. dùng gậy đánh gây thương tích. (Ảnh: Dân Việt/Tuổi Trẻ)

Nhận thấy đây là một hành động xấu xa vi phạm nặng nề Luật golf và văn hóa golf, bôi xấu hình ảnh của những người chơi golf Việt Nam và ngành thể thao lành mạnh đang phát triển tốt đẹp, góp một phần lớn cho ngành du lịch của đất nước ta. Chúng tôi, đại diện cho CLB Golf Bách Khoa Đà Nẵng tuyên bố tẩy chay golfer D. này. Ông ta sẽ vĩnh viễn không được tham dự các sự kiện do CLB Golf BKĐN tổ chức hàng năm có mời các hội liên kết tham gia ”.

Trong thông cáo của CLB Golf Hội Bất động sản Du lịch Việt Nam (VnTPA Golf Club) đăng trên trang chủ với tựa đề “Thông cáo VnTPA Golf Club về việc ông N.V.D đánh caddie nhập viện” viết:

 “Chúng tôi thay mặt cộng đồng Golfers VnTPA… lên án hành động bất lương của ông D. Mặc dù là người có địa vị xã hội, Chủ tịch HĐQT một tập đoàn, thành viên HĐND tỉnh Quảng Nam, đã nhận Huân chương Lao động hạng Ba, nhưng hành động của ông ấy quá bất nhẫn. Ông ấy không xứng đáng tham gia các trận golf – một môn thể thao đòi hỏi sự văn minh, lịch sự và tôn trọng con người với con người. Ông ấy cũng không thể được gọi là 1 gôn thủ (golfer). Hành vi bất nhẫn của ông ấy bị toàn bộ cộng đồng Golfers lên án và tẩy chay ”.

Theo nguồn tin mới nhất từ báo Tuổi Trẻ, HĐND tỉnh Quảng Nam cho biết vào chiều nay (13/12) sẽ tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ việc này.

Theo nguồn tin từ phóng viên, ông N.V.D. (44 tuổi, quê quán phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Trình độ chuyên môn là cử nhân kế toán, trình độ chính trị trung cấp. Chức vụ hiện nay là chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Đất Quảng – chi nhánh Quảng Nam.

Ông D. là đại biểu HĐND hai khóa là khóa IX (nhiệm kỳ 2016 – 2021) và khóa X (2021 – 2026). Ông là đại biểu thuộc đơn vị Ban kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh, thuộc tổ 1, tổ đại biểu Hội An, Điện Bàn, nơi ứng cử thị xã Điện Bàn. Đầu năm 2022, ông được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba.

Tập đoàn Đất Quảng do ông D. làm chủ tịch hội đồng quản trị, sáng lập vào năm 2008 với tên gọi đầu tiên là Công ty cổ phần đầu tư cộng đồng Đất Quảng.

Đây là một trong những doanh nghiệp được giao thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao) ở tỉnh Quảng Nam. Doanh nghiệp này đầu tư xây dựng các dự án khu đô thị tại thị xã Điện Bàn như các khu đô thị Ngân Câu – Ngân Giang, Đất Quảng Green City, khu đô thị Ngọc Dương Riverside và phần mở rộng.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?