Hai đời chuyển sinh thành heo, thầm niệm kinh Phật lại được làm người

13/01/22, 18:25 Thế giới tâm linh

Trong lịch sử có ghi chép nhiều câu chuyện về nhân quả luân hồi, vì làm hại người mà bị đầu thai vào đường súc sinh để trả nợ. Dưới đây là câu chuyện kể về một viên quan vì tạo nghiệp mà 2 lần phải chuyển sinh thành heo, nhưng sau đó nhờ thầm niệm Kinh Phật, hành thiện tích đức mà lại đắc được thân người.

Nhiều người vì ác nghiệp mà bị đầu thai vào đường súc sinh để trả nợ. (Ảnh minh họa qua DKN)

Tổng thư ký Quốc vụ viện Trung Hoa Dân Quốc, Quách Tắc Vân trong cuốn “Động linh tiểu chí” đã ghi lại câu chuyện đầu thai chuyển thế của Thiệu Hưởng Dự – một vị quan nổi tiếng thời nhà Thanh. 

Theo Thiệu Hưởng Dự kể lại, hai đời trước ông là một thư sinh, chuyên viết đơn kiện, nhưng vì một chút lợi ích mà đã vu cáo hãm hại một tiết phụ, gây ra tội nghiệp nghiêm trọng. Kết quả là trong năm đó ông mắc bạo bệnh qua đời. Sau khi chết, nguyên thần của ông bị đưa tới Địa Phủ xét xử. Quan Địa Phủ sau khi xem sổ sinh tử của ông, nghiêm khắc trách mắng rằng: 

“Trong mệnh của ngươi vốn dĩ đỗ đạt khoa cử làm quan đến nhị phẩm, nhưng vì ngươi đã vì chút lợi nhỏ nhoi mà bôi nhọ tiết hạnh của người khác, nên toàn bộ thọ mệnh và quan vận nay đều bị tước bỏ hết. Kiếp sau ngươi sẽ phải đầu thai vào đường súc sinh.” Dứt lời, quan Âm Phủ sai nha môn áp giải Thiệu Hưởng Dự đi, ném vào đường súc sinh đầu thai.

Trước khi đầu thai chuyển thế, Thiệu Hưởng Dự bị bắt phải uống một chén canh. Ông phỏng đoán đây nhất định là mê hồn thang, uống rồi sẽ mất đi tất cả những ký ức làm người, bởi vậy nhân lúc nha môn Âm Phủ không chú ý, ông đã lén đổ sạch chén canh đi. 

Trong nháy mắt, ông đã đầu thai trên dương gian. Kiếp đó, ông chuyển sinh thành một con heo con, đang nằm trong chuồng heo. Trong lòng ông vô cùng ân hận lại không cam tâm, nên đã tuyệt thực mà chết. Sau khi chết, nguyên thần của ông lại bị bắt đến Âm Tào Địa Phủ. Diêm vương vừa nhìn thấy ông liền trách mắng ông mưu toan trốn tránh tội lỗi, lại bắt ông phải chuyển sinh thành heo lần nữa. 

Lần này, ông không dám trốn tránh nữa, đột nhiên nhớ đến khi còn làm người, từng cầu phúc cho mẫu thân bị bệnh nên đã tụng niệm Kinh Phật, giờ vẫn còn nhớ một số câu trong đó, nên hằng ngày ông đều thành tâm mặc niệm Kinh Phật. 

Hai năm sau, vào một ngày nọ, có một tên trộm đột nhập vào nhà lén trộm tài sản của gia chủ. Khi ấy, ông nhìn thấy tên trộm vào nhà, đã ra sức kêu to, đánh thức gia chủ đang ngủ say trong phòng, tên trộm thấy thế hoảng sợ mà chạy mất. Gia chủ cảm tạ công bảo vệ nhà của ông, nên đã không đem bán con heo này giết thịt, nuôi nó cho đến khi nó chết.

Sau khi thân heo đời này chết đi, nguyên thần của Thiệu Hưởng Dự xuất ra và lại bị đưa đến Địa Phủ. Diêm vương nhìn thấy trên đỉnh đầu của ông xuất hiện một vòng kim quang, biết đây là do ông đã thành tâm niệm Kinh Phật, liền lập tức báo cáo tình huống lên trên. Cuối cùng, ông được phán quyết rằng: “Vì kiếp trước thành tâm hướng Phật và đã hành thiện tích đức nên kiếp sau đắc được thân người, hơn nữa đem phúc phận quan nhị phẩm đã bị tước bỏ hoàn trả lại cho ông.” 

Thành tâm niệm Kinh Phật, hành thiện tích đức có thể cải biến số mệnh, đắc được phúc báo. (Ảnh qua Pinterest)

Trước khi đầu thai, bởi vì ông đã hai lần chuyển sinh qua đường súc sinh, nên nay thành người thì phải lột lớp da heo đi. Trong lúc lột da vì đau đớn không thể chịu nổi, ông đã vùng vẫy khiến cho một phần da trên cánh tay vẫn chưa bị lột sạch. Nói đến đây, Thiệu Hưởng Dự liền vén ống tay áo để lộ ra cánh tay cho phụ tá là Lý Kinh Xa xem. Quả nhiên, trên cánh tay có một vùng da nhỏ mọc lên một nhúm lông, giống như lông heo. Lý Kinh Xa vô cùng kinh ngạc cảm thán không thôi.

Cuộc đời quả thật có luân hồi trầm luân, đắc được thân người trong kiếp này quý giá lắm thay! Mỗi kiếp sống ngắn ngủi tựa như một ngày, đời người như giấc mộng… Luôn giữ bình yên trong tâm, sống chân thành thiện lương, tôn kính Thần Phật, tu tâm dưỡng đức, đó mới là điều quý giá trong đời người. 

An Nhiên (Theo Chánh Kiến)

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?