Tinh Hoa

Clip ngắn cảm động: Đời người ngắn ngủi, đừng đợi đến khi hối tiếc

Đối với những người lớn tuổi, được quây quần bên con cháu lúc tuổi già là niềm vui lớn nhất. Thế nhưng, những đứa con, sau khi lớn lên, lập gia đình rồi ra ở riêng, lại thường quên về thăm gia đình, khiến cho những người già càng thêm quạnh quẽ.

Một đoạn quảng cáo ngắn, kể về câu chuyện của một ông lão góa vợ, luôn mong muốn được sum họp cùng những đứa con của mình, ăn bữa cơm đoàn viên ngày cuối năm.

Vào mỗi dịp Giáng sinh, ông thường nghe các con gọi điện đến chúc mừng và hứa hẹn rằng sẽ đến thăm ông vào Giáng sinh năm sau, nhưng chúng chưa bao giờ thực hiện.

“Con chỉ muốn gọi và nói cho cha biết rằng chúng con không thể về vào Giáng sinh năm nay. Chúng con sẽ cố gắng về trong năm tới. Con hứa sẽ thực hiện. Chúng mừng Giáng sinh, cha!”, con gái của ông nói qua hộp thư thoại.

Ông lão nghe tin nhắn thoại. Nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt khi ông nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một gia đình quây quần bên nhau.

Đoạn video đưa người xem đến ba địa điểm: Thái Lan, nơi mà một trong những con trai của ông đang làm kinh doanh; nhà của con gái, và một bệnh viện nơi con trai khác là một bác sĩ.

Tuy nhiên, tất cả họ đã phải vỡ òa khi xem được thông báo cha mình đã mất.

Họ bắt đầu thu xếp công việc và trở về nhà. Bên ngoài căn nhà lạnh lẽo, những người anh em gặp nhau, họ ôm nhau trước khi bước vào nhà. Nhưng một chuyện bất ngờ đang chờ đón.

Hãy xem để biết kết thúc của câu chuyện:

Một số người xem đã rơi nước mắt sau khi xem đoạn clip ngắn trong khi những người khác phản ứng tiêu cực về hành động của ông già. Tuy nhiên, nó gửi một lời nhắc nhở cho tất cả mọi người, hãy dành thời gian với gia đình trước khi quá muộn.

Theo NTDTV