Tinh Hoa

9 triệu người nghiêng mình tiễn biệt bé gái 22 tháng tuổi, hiến tạng cứu 3 mạng người

Trước khi để các bác sĩ đưa con vào phòng phẫu thuật hiến tạng, người mẹ nghẹn ngào hôn lên trán cô bé lần cuối và bật khóc: “Con sẽ cứu được 3 người khác. Mẹ mãi yêu con”.

Mọi người trong bệnh viện cùng nhau tiễn biệt bé gái hiến tạng Coralynn Sobolik. (Ảnh qua Daily Mail)

Ngày 17/4, cô bé Coralynn Sobolik đột nhiên khó thở kèm nhiều triệu chứng lạ. Hai hôm sau gia đình đưa em đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán em bị nhiễm parainfluenza, một loại virus gây các bệnh về hô hấp, không nguy hiểm và thường sẽ tự hết.

Thế nhưng, trong một số trường hợp nghiêm trọng, trẻ có thể bị khó thở, biến chứng và cần phải nhập viện. Coralynn không may thuộc trường hợp rất nghiêm trọng. Các bác sĩ cho biết não cô bé đã bị tổn thương. Sau 5 ngày chống chọi với virus và 3 lần ngưng tim, bé Coralynn đã chết não và ngừng sử dụng các thiết bị duy trì sự sống.

“Mẹ mãi yêu con”

Trước sự ra đi quá đột ngột của cô con gái bé bỏng, chị Meagan Coralynn và anh Paul Sobolik (hiện đang sinh sống ở Mỹ) vô cùng đau lòng, thế nhưng cùng ngày hôm đó, họ đã quyết định hiến nội tạng của bé để cứu người.

“Đây là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời. Tuy nhiên, tôi rất biết ơn và hạnh phúc khi con đã cứu sống được nhiều người”, chị Megan nghẹn ngào. Đây cũng là cách tốt nhất để hình ảnh của bé còn lưu lại trong cuộc sống.

Trao nụ hôn cuối cùng cho con gái, chị Megan bật khóc: “Con sẽ cứu được 3 người khác. Mẹ mãi yêu con”.

Bé Coralynn Sobolik tươi cười bên bố khi còn khỏe mạnh. (Ảnh: Daily mail)

Các bác sĩ cho biết, trái tim của cô bé được ghép cho một bé trai một tuổi, gan hiến cho bé gái một tuổi khác và thận được ghép cho một phụ nữ 41 tuổi.

Trong khoảnh khắc tiễn biệt bé Coralynn trước khi thực hiện phẫu thuật ghép tạng, tất cả y bác sĩ và nhân viên y tế tại bệnh viện đều nghẹn lòng không kìm được nước mắt, họ xếp thành hàng dài tôn vinh Coralynn và hát vang bài thánh ca Amazing Grace (Ân điển diệu kỳ). Đó là giây phút vô cùng xúc động, tất cả đứng dọc hai bên hành lang và thành kính cúi đầu tiễn biệt cô gái nhỏ.

Tôi không biết phải mô tả thế nào về cách đối xử của các y bác sĩ và nhân viên bệnh viện với chúng tôi. Họ đã làm hết mình và xem chúng tôi như người nhà vậy. Đó là những giây phút cảm động và tôi rất vui vì con gái Coralynn của chúng tôi có thể trao lại sự sống cho người khác”, Meagan chia sẻ về khoảnh khắc trước khi con gái vào phòng mổ.

9 triệu người nghiêng mình tiễn biệt cô gái nhỏ

Đoạn video ghi lại hình ảnh cô bé 22 tháng tuổi đội một chiếc mũ nhỏ thêu hoa cúc được đưa vào phòng phẫu thuật để hiến tạng đã chạm đến trái tim hàng triệu người trên thế giới. Không bao lâu sau khi đăng lên Facebook, video đã có hơn 9 triệu lượt quan tâm và chia sẻ.

Mẹ cô bé đăng video lên trang Facebook cá nhân để người thân trong gia đình có thể xem lại, nhưng không ngờ video lại nhận được nhiều sự quan tâm đến thế.

“Tôi rất vui khi những ký ức về Coralynn sẽ sống mãi. Chúng tôi nhận được sự động viên ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới. Điều này cũng có nghĩa câu chuyện con gái nhỏ của tôi đã truyền cảm hứng mạnh mẽ tới cộng đồng”, chị Meagan nói.

Nhiều cư dân mạng sau khi xem đoạn video cũng đã gửi những lời chia buồn đến vợ chồng Meagan, đồng thời gửi những lời chúc an nghỉ đến bé gái hiến tạng, có cái tên Coralynn.

Cô bé ấy xứng đáng là một thiên thần. Hy vọng mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với bố mẹ của em”, một cư dân mạng chia sẻ trên Facebook.

Đau lòng quá, nhìn nụ cười của bé mà không cầm được nước mắt, ai có con nhỏ chắc cũng thấy giống mình, yên nghỉ thanh bình em nhé!, một cư dân mạng khác cảm thán.

Thùy Linh (t/h)

Xem thêm: