Tinh Hoa

Mèo cứu chủ thoát chết

Thấy cô chủ bị co giật, mèo Pudding liền nhảy lên ngực, tát và cào vào mặt để làm cô tỉnh dậy.

Amy Jung, 36 tuổi, sống tại bang Wisconsin, Mỹ, bên cạnh “ân nhân cứu mạng” là mèo Pudding. Ảnh: Daily Chilli

Chú mèo thông minh này tên là Pudding. Trong một lần cùng con trai Ethan tới thăm trại nuôi dưỡng động vật gần nhà ở vịnh Sturgeon, bang Wisconsin hôm 8/2 vừa qua, Amy Jung bỗng nhiên bị thu hút bởi một chú mèo lông vàng nặng hơn 5kg. Sau khi được biết chú mèo bị bỏ rơi từ cách đây gần 10 năm, Amy đã quyết định nhận chú mèo về nuôi.

Ngày đầu tiên về “tân gia”, mèo Pudding thích nghi với cuộc sống mới rất nhanh. Tối hôm đó lúc lên giường đi ngủ, Amy bỗng lên cơn động kinh do chứng bệnh tiểu đường kinh niên. Đúng lúc đó Pudding đã ra tay kịp thời cứu chủ.

Amy kể lại, lúc thấy chủ đang trong cơn nguy kịch, chú mèo thông minh đã nhảy lên ngực và dùng sức nặng cơ thể để cố lay cô tỉnh dậy. Thấy không có hiệu quả gì, Pudding liền tát và cào nhẹ lên mặt cô chủ. May thay Amy đã dần tỉnh lại. Cô dùng hết sức mình gắng gượng gọi cậu con trai Ethan, tuy nhiên cậu bé không nghe thấy. Thấy vậy, mèo Pudding liền nhảy khỏi giường và lao vào phòng của Ethan để đánh thức cậu bé. Nhờ vậy mà Amy đã được cấp cứu kịp thời và thoát chết.

Kể lại với tờ Press Gazette, Jung khẳng định nếu không nhờ có chú mèo Pudding thông minh chị có thể đã không sống sót. Bác sĩ riêng của Amy khuyên cô nên tiếp tục giữ chú mèo lại nuôi đề phòng trường hợp có biến cố nào tương tự xảy ra. Hiện Pudding trong quá trình luyện tập để trở thành một chú mèo chữa bệnh. Mỗi lần ngồi cạnh chân chủ, mèo Pudding sẽ kêu lên nếu nó cảm nhận thấy tỷ lệ đường trong máu của người chủ mình có dấu hiệu giảm xuống.

 

(Theo tin247)