Xuất hiện sơn dương 4 mắt ở vùng núi Nhật Bản

10/06/21, 10:50 Chuyện lạ

Một nhân viên văn phòng 80 tuổi ở Nhật Bản đã tình cờ phát hiện một con sơn dương có 4 mắt với màu lông khá đặc biệt trong chuyến tham quan ngôi chùa bên ngoài thành phố Tome, tỉnh Miyagi.

Bức ảnh linh dương 4 mắt được chụp bởi Okamoto Eiji. (Ảnh: Soranews)

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, hôm 22/5, ông Eiji Okamoto (80 tuổi, nhân viên văn phòng tại đường Ekimae Kita, thành phố Ishinomaki) đã bất ngờ gặp một sinh vật lạ khi đang đi dã ngoại tại chùa Yanaizu Kokuzoson (ở Tsuyama-cho Yanaizu, thành phố Tome, Miyagi).

Cụ thể, khi đang trên đường đến bãi đỗ xe, ông trông thấy một con sơn dương có ngoại hình khác lạ ở phía sau, cách ông khoảng 30m. Ông Okamoto đã lập tức chụp lại khoảnh khắc đó và khi về nhà, ông nhận ra đó là một con linh dương có 4 mắt với màu lông khá đặc biệt. 

Khi đó ông đã cảm thấy như con sơn dương đó là sứ giả của Phật, ông lập tức đến Trung tâm Quản lý và Bảo tồn Động vật hoang dã Tohoku, thành phố Sendai để thông báo về khám phá mới của mình.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, nhân viên của trung tâm cho biết con vật kỳ lạ mà ông Okamoto chụp được chỉ là một con sơn dương bình thường có thể bắt gặp ở nhiều nơi tại Nhật Bản.

Thứ khiến ông Okamoto nhầm lẫn là tuyến đệm dưới mắt của con vật bị sưng lên, sáng bóng trông như một cặp mắt thứ hai. 

Tuyến đệm là bộ phận mà con sơn dương nào cũng có, chúng thường cọ xát tuyến này vào đá, cây cối để tiết ra dịch giúp đánh dấu lãnh thổ. Con linh dương trong bức ảnh có lẽ đã không thực hiện việc đánh dấu lãnh thổ như những đồng loại của mình nên tuyến dưới của nó sưng lên và sáng bóng đến mức trông giống như cặp mắt. 

Linh dương “4 mắt” thực chất là do việc tích tụ dịch tiết của tuyến subocular. (Ảnh: Soranews)

“Thật hiếm khi có cá thể linh dương nào lại có tuyến subocular phát triển vượt trội và có thể thấy rõ như vậy”, Soharu Uno – nhân viên của Trung tâm nói. 

Dù không phải 4 mắt nhưng cũng hiếm thấy con sơn dương nào có tuyến đệm như vậy.

Ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội, bức ảnh về sơn dương “4 mắt” của ông Okamoto đã lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng Nhật Bản. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên vì cũng chưa bao giờ gặp qua con vật nào như vậy:

“Tôi sẽ rất sợ hãi nếu thấy chúng ngoài đời thực”, “Có thể chú nai mà Hoàng tử Ashitaka cưỡi trong anime Princess Mononoke cũng được lấy ý tưởng từ con vật này”, “Ồ, tôi biết điều này, nhưng tôi chắc chắn bạn sẽ nghĩ chúng có 4 mắt”. 

Loài sơn dương núi được coi là một trong số những biểu tượng của Nhật và là động vật đang được bảo vệ trong các khu bảo tồn. Sơn dương Nhật Bản thường sống tại vùng núi có độ cao từ 600 đến 1000m ở các khu vực đảo Honshu, Kyushu và Shikoku. Chúng sống đơn lẻ hoặc theo nhóm nhỏ và có khả năng di chuyển khéo léo trên các sườn núi, dốc đá.

Thức ăn chính của loài này là cỏ, chồi cây, lá và cành cây. Trước đó, vào năm 2012 cũng có người phát hiện ra một con linh dương “bốn mắt” tương tự ở tỉnh Gunma. 

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?