Tinh Hoa

Xót xa cảnh sinh viên nghèo bươn chải kiếm sống

Giữa phố phường đông đúc nhộn nhịp của Hà Nội, chúng ta dễ dàng bắt gặp những mảnh đời cơ cực, những bạn sinh viên nghèo phải vất vả đi bán hàng rong để có tiền trang trải cho việc học và cuộc sống của mình.

Em Chi (hiện đang học lớp 12) đi bán túi cầu may cho khách du lịch nước ngoài tại bờ hồ Hoàn Kiếm sáng mùng 1 Tết Ất Mùi.
Hồng (sinh viên) và bạn đi bán cá vàng và đồ hàng mã trong ngày ông công ông táo trên phố Trần Xuân Soạn (Hà Nội).
Một cô bé buồn vì ế hàng, người bạn cùng bán hoa giả với cô bé cho biết: “Từ sáng tới giờ chúng cháu chưa bán được đồng nào”.
Tại cửa đền Bà Kiệu, một cô bé đi bán áo mưa cho khách du lịch.
Hiền đội thúng bán bánh mì tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm. Hiền cho biết việc bán hàng tại đây ngoài việc giúp đỡ gia đình còn giúp cô bé nâng cao trình độ tiếng Anh.
Bé Nam (học lớp 3) giúp mẹ bán bao lì xì. Khi được hỏi: “Có nặng không?”, Nam trả lời: “Không nặng đâu ạ, cháu quen rồi”.
Giữa phố đông, em Mai gắng sức điều khiển chiếc xe thồ chất đầy đồ gốm sứ. Mai phải bỏ học đại học giữa chừng vì gia đình quá khó khăn, nhưng trong em vẫn nuôi ước vọng được tiếp tục cắp sách tới giảng đường.

Theo VGT