Tinh Hoa

Xem lại sách Đạo Đức xưa khiến bao người thổn thức: “Sao đọc trang nào cũng thấy bình yên!”

Đối với thế hệ 8x, 9x đời đầu, cuốn sách Đạo đức 1 được coi như một kho báu vì thời đó, truyện tranh thuộc hàng hiếm có và là một sản phẩm xa xỉ, trong đó còn có rất nhiều bài học làm người nhẹ nhàng mà sâu sắc.

Hình ảnh bìa cuốn sách Đạo đức lớp 1 khiến các bạn trẻ 8X, 9X đời đầu không bao giờ quên. (Ảnh: VTC)

Cuốn sách Đạo đức dành cho học sinh lớp 1 được biên soạn dưới hình thức tranh truyện vì thế rất được yêu thích. Không có những lời giảng đạo đức hay lời răn dạy, khuyên nhủ nhưng những bài học trong sách Đạo đức 1 vẫn được thế hệ 8x, 9x đời đầu rất say mê và thuộc lòng vì nhiều nội dung được viết như những bài thơ rất dễ thương.

Những trang sách bạn chuẩn bị được chiêm ngưỡng sau đây chính là sách Đạo Đức – cuốn sách xuất bản năm 1993, được dạy cho học sinh trong 8 năm, trước khi cải cách sách giáo khoa năm 2000.

Đây là cuốn sách của thế hệ 8x và đầu 9x! Với nhiều người, nó như một cuốn truyện tranh, kho báu của thời thơ ấu mà đến giờ mới tìm lại được.

Sách dạy Đạo Đức sử dụng hình tượng Thỏ con, bác Gấu, Sóc nâu, cùng bài học đơn giản, dễ hiểu như: Tới nhà bác Gấu, Thỏ con vô ý làm đổ bình mật ong. Thỏ con vội xin lỗi bác Gấu. Bác Gấu hết giận, còn cho Thỏ con ăn mật ong…

Những câu chuyện “Đi đến nơi về đến chốn”, “Giữ yên lặng cho ông bà, cha mẹ nghỉ ngơi” hay “Trật tự khi nghe giảng”… được thể hiện qua các câu thơ dễ nhớ, dễ thuộc, đầy ý nghĩa.

Thời đó, thiếu thốn đủ kiểu, truyện tranh luôn được xếp vào loại xa xỉ phẩm”. Và sách Đạo Đức, Tiếng Việt, Tập Đọc là những cuốn sách gối đầu giường của thế hệ 8x và 9x. Ai cũng đọc ngấu nghiến từng trang, từng chữ, đọc đi đọc lại đến nỗi thuộc luôn cả cuốn sách.

Sách giáo khoa khi ấy vừa đắt đỏ vừa quý. Anh chị lớn học xong nhường lại cho em, em học xong nhường lại cho các em nhỏ hơn, cứ thể truyền từ đời học sinh này qua đời học sinh khác. Học cho đến khi nát bìa, bươm giấy thì dùng báo cũ bọc lại. Ai cũng nâng niu, trân trọng và xem như là báu vật.

Bạn biết bạn đang xem cái gì không? Tuổi thơ đấy!

Sách xưa có màu sắc bắt mắt, hình vẽ chân thực. Mỗi trang là một bài học với tranh vẽ rõ ràng

Tất cả được hình tượng hóa bằng các nhân vật thỏ, rùa rất gần gũi

Những bài học vỡ lòng gắn liền với năm tháng tuổi thơ của cả một thời 8x, 9x, để bây giờ khi nhìn lại ai cũng thấy bồi hồi!

Nhìn lại những bức hình này mới thấy mình đã già đi bao nhiêu

Trang nào cũng hay, cũng gần gũi, cũng ý nghĩa, càng đọc càng thấm

Những bài học mà đến giờ nhiều người vẫn thuộc

Từ lúc chưa biết đọc thấy hình vẽ là thích lắm rồi, cứ mở ra gập vào

Bài học Kính cẩn nghiêm trang khi chào cờ

Bài học Giữ trật tự khi nghe giảng

Bài học Không sợ tối, không sợ đau

Bài: Cùng học, cùng chơi với bạn

Bài: Đi xin phép, về chào hỏi

Bài học Lễ phép chào hỏi người lớn

Tuổi thơ ơi, ước gì có 1 vé quay trở lại…

Theo Kenh14