Tinh Hoa

Xe khách giường nằm bất ngờ bốc cháy, 35 khách hoảng loạn tháo chạy

Hôm 8/6, chiếc xe giường nằm đang chạy trên quốc lộ 1A bỗng nhiên phát lửa khiến hành khách hoảng loạn tháo chạy tháo trước khi chiếc xe bị “bà hoả” nuốt chửng.

Chiếc xe khách bất ngờ bốc cháy trên quốc lộ 1.

Khoảng 18h20 tối 8/6, xe khách giường nằm do tài xế Nguyễn Quy (34 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam), điểu khiển lưu thông theo tuyến Đà Nẵng – Đắk Nông. Khi đến quốc lộ 1A đoạn qua xã Quế Phú (Quế Sơn, Quảng Nam), xe khách bất ngờ bốc cháy làm hàng chục người trên xe hoảng sợ.

Theo đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Trạm phó trạm CSGT Thăng Bình, lúc này trên xe chở 35 hành khách. May mắn tất cả đều chạy kịp trước khi ngọn lửa lan nhanh, không có người bị thương vong.

Ngọn lửa bốc cao nhiều mét, kèm theo tiếng nổ.

Được biết, xe khách biển Đà Nẵng này của nhà xe Quốc Đạt vừa xuất bến đang trên đường đi Đắk Nông.

Nhận được thông tin, hơn 50 cảnh sát giao thông Quảng Nam cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường. Hơn một tiếng sau ngọn lửa mới được khống chế. Tuy nhiên, lúc này gần như toàn bộ chiếc xe đã bị thiêu rụi.

Hơn một tiếng sau các nhân viên cứu hỏa mới khống chế được ngọn lửa.

35 hành khách cùng tài xế thoát nạn, tuy nhiên toàn bộ hành lý cùng giấy tờ, bằng lái của tài xế đã bị thiêu rụi.

Gần như toàn bộ chiếc xe đã bị thiêu rụi.

Đến hơn 20h, lực lượng chức năng đã điều xe cẩu đến đưa chiếc xe gặp nạn về trụ sở công an để giải phóng hiện trường.

Xe cẩu đang đưa xe khách về trụ sở công an.

Vụ cháy khiến quốc lộ 1A ách tắc cục bộ. Lực lượng cảnh sát giao thông phải chặn hai đầu, điều tiết các phương tiện đi chung một làn.

Bước đầu nhà chức trách nhận định, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện. Nguyên nhân cụ thể vụ cháy đang được điều tra.

Vụ cháy gây ách tắc giao thông cục bộ.

Theo VNE