Tinh Hoa

Vụ xả súng nhà thờ Texas: Một nửa nạn nhân là trẻ em

Hôm 6/11, cảnh sát cho biết khoảng 12 đến 14 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu nhất xảy ra trong một nhà thờ của bang Texas, Mỹ trong lịch sử hiện đại nước này.

Một bó hoa được đặt dưới chân rào chắn phong tỏa hiện trường vụ xả súng nhà thờ Baptist Đệ nhất khi các quan chức hành pháp điều tra, ngày 6/11. (Ảnh: AP)

USA Today ngày 6/11 dẫn lời ông Joe Tackitt, cảnh sát trưởng hạt Wilson, nơi xảy ra vụ xả súng, cho biết khoảng 12 đến 14 nạn nhân là trẻ em, đồng thời “rất nhiều người” cùng thuộc một gia đình.

Ngoài ra, khoảng 20 người đang được điều trị tại bệnh viện. Khi được hỏi liệu số người chết có thể gia tăng, ông Tackitt nói ông tin rằng hầu hết người nằm tại bệnh viện đều đang trong tình trạng ổn định.

Đó là một cảnh tượng khủng khiếp“, ông Tackitt nói về hiện trường vụ xả súng tại nhà thờ ở Sutherland Springs thuộc hạt Wilson. “Bạn không nghĩ rằng bạn bước vào nhà thờ và thấy cảnh tượng như vậy, đặc biệt là khi tất cả thi thể đều nằm ở đó và bạn nhìn thấy trẻ em. Đó là điều đau đớn nhất“.

Các quan chức hành pháp cho biết khoảng 11h20 ngày 5/11, một tay súng mặc đồ đen cầm súng trường nã đạn tại nhà thờ Baptist Đệ nhất ở Sutherland Springs, bang Texas. Vụ xả súng khiến ít nhất 26 người thiệt mạng, chưa tính nghi phạm, với độ tuổi từ 5 đến 72. Trong số đó, 23 người chết bên trong nhà thờ, 2 người bị bắn bên ngoài nhà thờ và một nạn nhân tử vong sau khi được chuyển đến bệnh viện.

Nghi phạm đã được xác định là Devin Kelley, 26 tuổi, một cựu quân nhân sinh sống tại hạt Comal gần đó. Anh ta được tìm thấy đã chết trong xe sau khi thực hiện vụ xả súng vào đám đông người đi lễ nhà thờ trưa 5/11. Động cơ của tay súng hiện chưa rõ.

Người dân Sutherland Springs, nơi xảy ra vụ xả súng, cầu nguyện cho các nạn nhân tối 5/11. (Ảnh: AFP)

Đây sẽ là một khoảng thời gian đau buồn dai dẳng“, ông Greg Abbott, thống đốc bang Texas, nói. “Chúng ta cầu xin sự an ủi của Chúa, để được Chúa dẫn dắt và Chúa nối liền vết thương cho những người đang đau khổ“.

Trong một phát biểu từ Tokyo, Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nói, “cả nước Mỹ đang cầu Chúa giúp những người bị thương và các gia đình. Chúng ta sẽ không bao giờ rời bỏ họ“, đồng thời lên án “hành động tội ác”.

Theo ông chủ Nhà Trắng, vụ việc không phải liên quan đến chuyện sở hữu súng, một vấn đề gây tranh cãi dai dẳng tại Mỹ, mà là chuyện sức khỏe tâm thần của tay súng.

Đây được xem là vụ xả súng đẫm máu nhất xảy ra trong một nhà thờ của Mỹ trong lịch sử hiện đại nước này.

Vụ xả súng tại Texas là thảm kịch mới nhất tại Mỹ sau vụ một người đàn ông xả súng vào đám đông xem đại nhạc hội Las Vegas hôm 1/10, làm 58 người thiệt mạng. Đây được xem là vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử Mỹ.

Tú Văn (t/h)