Vụ mổ sạn thận: Nhà báo có giật mình… nhìn lại?

15/09/15, 07:21 Chưa phân loại

Nếu còn có những bài báo gài bác sĩ, có lẽ sẽ chẳng phóng viên nào tiếp cận được tới những tiến bộ y khoa, đơn giản, vì các bác sĩ đã quá sợ.

Chia sẻ trên “Diễn đàn nhà báo trẻ”, bạn Mai Hoang có viết, “Nếu tiếp tục có những bài báo như vậy, chắc sẽ rất hiếm phóng viên có thể tiếp cận được với bác sĩ nữa. Đơn giản vì họ quá sợ”.

Kèm theo status là ảnh về bài viết của một bác sĩ – được đề cập trong một bài báo – đang không chỉ gây sốc trong ngành y mà ngay cả với những người làm báo.

Bác sĩ Phan Xuân Tước (BV Nguyễn Trãi – TP HCM) đã phải rút ruột viết lời trần tình với các đồng nghiệp, phải điện thoại đến bác sĩ An, Phó Giám đốc Bệnh viện Củ Chi để đồng nghiệp hiểu rằng, lời phát biểu của ông được đăng tải trong bài báo là do bị phóng viên gài.


Bài báo đang gây sốc trong ngành y

Theo BS Tước, ông được BS Trưởng khoa giới thiệu một bệnh nhân là người quen của Phó giám đốc Bệnh viện muốn tư vấn về bệnh thận. Nhận thấy đây là vấn đề có ích cho bệnh nhân nên ông đã đồng ý. Người này có hỏi một số vấn đề về chuyên môn sỏi thận, chỉ một số vấn đề phổ thông, sau đó quay sang về sỏi thận kèm sốc có nên mổ hay không? BS Tước đã trả lời theo hướng Abces thận do sỏi, trong đó nhấn mạnh 3 vấn đề kháng sinh, vận mạch nâng HA và mổ dẫn lưu. Ông cũng nói đó là ca nặng khả năng không tốt rất cao nên khuyên rằng: “Nếu BS đề nghị mổ thì anh nên đồng ý”.

Chỉ mấy tiếng đồng hồ sau, bài báo được đăng tải về một bệnh nhân được mổ ở BV Củ Chi, gắn câu trả lời của BS Tước, khiến BS Tước nhận được không biết bao lời chỉ trích, phê phán của đồng nghiệp. Ông và vợ ông mất ngủ cả đêm. Ông lấy danh dự của bản thân để khẳng định rằng những gì ông đã viết, đó là sự thật.


Những lời “ruột gan” của BS Tước chia sẻ trên Diễn đàn Bác sĩ Nội trú sau khi bị “gài” vào một bài báo

Đây không phải là lần đầu tiên, bác sĩ bị nhà báo gài, khiến dư luận không đồng tình với cách làm báo đem “râu ông nọ, cắm cằm bà kia”. Một bác sĩ tay nghề cao ở BV Phụ sản TƯ cũng đã thẳng thừng tuyên bố không mổ cho một bệnh nhân, khi biết đó là nhà báo. Không phải không có lý do để vị bác sĩ đầu ngành kia nói lời từ chối, vì tờ báo mà bệnh nhân này tiết lộ đang cộng tác, cũng từng gài ông, nên mới chỉ nghe tên tờ báo, cộng với bệnh nhân không phải là diện phải mổ gấp, chỉ là mổ dịch vụ nên ông đã từ chối, đề nghị tìm bác sĩ khác. Vị bác sĩ rơi vào trạng thái “đề phòng, cảnh giác”, sợ một lần nữa… bị gài.

Những bài báo được xuất bản, khiến người đọc căm phẫn bác sĩ

Trong thời gian nằm điều trị tại khoa, tôi giấu mình “quyết không khai là nhà báo”. Tôi rất yên tâm khi người mổ bắt thai cho tôi là bác sĩ trưởng khoa. Trước ngày lên bàn mổ, bà đến gặp tôi và nói : “Bác sĩ khác sẽ mổ cho em”. Trả lời cho câu hỏi vì sao của tôi, bà nhỏ nhẹ: “Vì em là nhà báo. Chị nói chắc em hiểu, một khi bị một áp lực tinh thần, chị sợ ảnh hưởng đến quá trình phẫu thuật. Vụ sản phụ bị tai biến, báo chí chưa rõ nguyên nhân đã viết như buộc tội bác sĩ. Chị là người chịu trách nhiệm cao nhất ở khoa. Nói vậy để em hiểu và thông cảm cho chị”.

Lời từ chối của bà khiến tôi không hề buồn và rất thông cảm với những áp lực của ngành y khi xảy ra những tai biến. Bất chợt tôi nhớ đến “trận đánh” tơi tả của một tờ báo với bác sĩ Trung, phẫu thuật viên não nổi tiếng ở BV Chợ Rẫy, ở thời kỳ đổi mới “những việc cần làm ngay” vào những năm giữa thập kỷ 80.

Dù sau đó, những nguyên nhân của tai biến đã được làm rõ, ông vẫn không thể cầm dao mổ trong một thời gian dài. Ai cũng sững sờ khi nghe ông nói: “Tôi sợ bàn tay mình run”.

Tôi viết bài báo này không phải để biện minh cho ngành y, nhưng chúng ta cần phải rạch ròi, sòng phẳng với đúng, sai. Đã có những y, bác sĩ bị kỷ luật khi báo chí lên tiếng. Sai thì ta góp ý để sửa sai chứ không thể cứ thấy sai là… đạp đổ, nhấn chìm, đặc biệt là đối với nghề cực kỳ nhạy cảm với xã hội như ngành y, ngành gánh trách nhiệm cao cả: cứu người.

Ai cũng biết, trong phẫu thuật, tai biến là điều không thể tránh khỏi

Những người cầm bút có thấy day dứt, trăn trở khi đọc được dòng chữ này của bác sĩ Bùi Nghĩa Thịnh – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khi ông đọc xong bài báo “Mổ sỏi thận, bác sĩ làm bệnh nhân tàn phế” đang gây ồn ào dư luận: “Tôi bàng hoàng, hoản loạn và đang mất định hướng trong thực hành y khoa vì những lý luận của GS.TS.[1] đang đi ngược lại hướng dẫn của Surviving Sepsis Campaign (SSC) – Một chiến dịch toàn cầu được xây dựng bởi các bộ óc vĩ đại của giới bác sĩ đến từ 30 hiệp hội y khoa chuyên ngành trên toàn thế giới, chỉ nhằm mỗi mục đích giảm tỷ lệ tử vong đang còn cao ngất ngưởng tới 50% của sốc nhiễm khuẩn (chắc tỷ lệ này ở Việt Nam còn cao hơn do những bất cập về trang thiết bị y tế, trình độ chuyên môn, chi phí điều trị…)“.
[1] cách nói “kháy” tác giả bài báo “Mổ sỏi thận, bác sĩ làm bệnh nhân tàn phế”

Một trong rất nhiều đánh giá của các nhà báo hoạt động trong lĩnh vực y tế về nhà báo Hồ Quang và báo điện tử Một Thế Giới

Trong Diễn đàn nhà báo trẻ, nhiều nhà báo đã bày tỏ quan điểm về cách làm báo không sòng phẳng thông tin, nhằm mục đích câu “view” nhiều hơn là truyền tải sự thật. Tôi thấy mừng vì không ít nhà báo đã không thỏa hiệp với cái sai của đồng nghiệp.

Âu, đây cũng là bài học nghề nghiệp rất cần cho những nhà báo mới chập chững vào nghề, cho những nhà báo đã không làm đúng với lương tâm nghề nghiệp, nghề mà dư luận cho là có quyền lực thứ 4 trong xã hội. Nghề nào cũng đòi hỏi phải có đạo đức, lương tâm, đâu chỉ có nghề y hay nghề giáo?

Theo Lê Nguyễn/khampha.vn

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?