Tinh Hoa

Vợ chồng được anh tài xế container đánh lái cứu sống: Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố ung thư giai đoạn cuối

Nam tài xế xe container cho biết, vợ chồng người đi xe máy có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hôm xảy ra tai nạn, người chồng chở vợ đi mua đồ cho bố vợ bị ung thư giai đoạn cuối bị bệnh viện trả về…

Tài xế container (giữa) và hai vợ chồng đi xe máy gặp nhau. (Ảnh qua PLO)

Báo Doanh Nghiệp và Tiếp thị đưa tin, chiều ngày 10/6, anh Vương Văn Pháp (tài xế xe container, 31 tuổi, ngụ thôn Sài Lĩnh, Xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) cho biết, hiện anh xin được phép đóng tài khoản vì đã đủ tiền khắc phục thiệt hại, gửi lời cảm ơn đến toàn bộ các mạnh thường quân đã giúp đỡ anh. 

Ngoài ra, anh Pháp còn cho biết, 2 vợ chồng người đi xe máy sang đường đột ngột khiến anh phải đánh lái chiếc xe container tông lên vỉa hè, đã đến tận nơi anh tạm trú để gửi lời hỏi thăm, xin lỗi và cảm ơn.

Người chồng là anh L.T.Đ. (38 tuổi) và chị vợ là T.V.L. (34 tuổi), trú tại xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, Hà Giang, là người dân tộc Dao, không biết tiếng Kinh, phải có người phiên dịch đi theo. 

Lúc mới gặp anh Pháp, vợ chồng anh Đ. cũng tỏ vẻ ái ngại, sợ hãi vì họ nghĩ sẽ bị bắt đền. Tuy nhiên, qua trao đổi, 2 người này cũng hiểu tình hình sự việc và đồng ý cùng anh Pháp đến công an làm chứng. 

Lần gặp mặt này, 2 vợ chồng đã khóc rất nhiều. Người vợ tâm sự, hoàn cảnh gia đình của 2 vợ chồng vô cùng khó khăn. Hôm xảy ra tai nạn, anh Đ. chở vợ đi mua đồ cho bố vợ bị ung thư giai đoạn cuối bị bệnh viện trả về, do bị điếc 1 bên tai không nghe rõ tiếng còi của xe anh Phát nên mới để xảy ra tai nạn.

Sau khi xảy ra vụ việc, vì quá hoảng sợ nên 2 vợ chồng anh Đ. liền bỏ đi. Gia đình cũng không dùng điện thoại, thông tin về vụ tai nạn cũng không nắm bắt được. May mắn, 1 cô giáo ở khu vực đó nhận ra họ nên đã đến gặp người thân, khuyên 2 vợ chồng anh Đ đến gặp anh Phát.

“Tôi đã xác định bản thân mình là người sai khi đã đâm hỏng nhiều tài sản. Chắc chắn tôi sẽ dùng tiền hỗ trợ của mọi người để khắc phục hậu quả vụ việc, không bắt đền 2 người sang đường. Nếu còn thừa tiền, tôi sẽ công khai dùng để ủng hộ vào quỹ vaccine Covid-19 Nhà nước, còn nếu thiếu tôi sẽ đi vay mượn thêm để bù vào vì đây là trách nhiệm của tôi”, anh Pháp chia sẻ.

Anh cũng cho biết, trong ngày 9/6, đã có một số tài khoản ngân hàng mạo danh anh để nhận tiền ủng hộ của mọi người. Anh xác nhận mình chỉ có một số tài khoản duy nhất là của Ngân hàng Vietcombank tên Vương Văn Pháp, còn những số tài khoản khác đều là giả mạo.

Trước đó, vào sáng ngày 8/6, sau khi lấy hàng, anh Pháp điều khiển xe container  trên Quốc lộ 2 từ Phú Thọ về Hà Giang. Khi đi đến tổ 4, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang (Hà Giang) thì bất ngờ gặp chiếc xe máy của vợ chồng anh Đ. sang đường đột ngột.

Lúc đó, chiếc xe máy chỉ cách đầu xe của anh Pháp khoảng 10m. Biết phanh gấp cũng không thể tránh được, anh Pháp nhanh tay đánh lái để tránh đâm phải chiếc xe máy. Cú đánh lái khiến chiếc xe lao lên nắp cống và sập xuống, anh Pháp bị bật khỏi vô lăng, đập vào ghế phụ, chiếc xe mất lái trượt dài khoảng gần 200m đâm hỏng nhiều tài sản của người dân ở vỉa hè, ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.

Yên Yên (t/h)