Tinh Hoa

Tuyên án tử kẻ đóng đinh vào đầu bé gái, yêu cầu điều tra người mẹ

Ngoài việc tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Trung Huyên, ‘bố dượng’ đã đóng 9 chiếc đinh vào đầu bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất, Hà Nội, HĐXX cũng đề nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi của mẹ bé gái…

Theo báo Zing, sau một ngày xét xử, chiều ngày 13/10, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Huyên (SN 1993, trú xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) mức án tử hình về tội ‘Giết người’ và 4 năm tù về tội ‘Cố ý gây thương tích’.

Tổng hợp hình phạt chung, Huyên nhận mức án tử hình.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường số tiền cho gia đình bị hại hơn 469 triệu đồng.

Tổng hợp hình phạt chung, Huyên nhận mức án tử hình. (Ảnh: Người Lao Động)

Căn cứ hồ sơ vụ án, diễn biến tranh tụng tại tòa, HĐXX kết luận, sau khi ly hôn với anh Đỗ Hữu Chung (SN 1984, trú xã Canh Nậu, Thạch Thất), chị Nguyễn Thị Luyến (SN 1995) phát sinh tình cảm với bị cáo Huyên.

Từ tháng 9/2021, chị Luyến đưa con gái 3 tuổi là cháu Đỗ Ngọc Ánh đến sống cùng Huyên như vợ chồng. Song quá trình chung sống, Huyên thấy cháu Ánh có thái độ không nghe lời nên nhiều lần hành hạ, đánh đập và nảy ý định giết cháu để không phải nuôi dưỡng.

Sau 4 lần ra tay sát hại cháu bé nhưng không đạt mục đích, đến lần thứ 5, Huyên dùng 10 chiếc đinh vít đóng vào khu vực xung quanh vùng đỉnh đầu nạn nhân. Vài giờ sau, cháu bé bị hôn mê, co giật toàn thân. Đến ngày 12/3/2022, bé gái tử vong.

Mặc dù quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, gia đình đã khắc phục một phần hậu quả, nhưng HĐXX nhận thấy hành vi phạm tội của Huyên thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì động cơ ích kỷ, không muốn nuôi dưỡng con riêng của chị Luyến, nên đã hành động tội phạm bỉ ổi với cháu Ánh.

Với hành vi của chị Luyến, HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi của người mẹ này, nếu có căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Người mẹ bật khóc

Trước đó, sau khi nghe Huyên kể lại hành vi hành hạ con gái mình, chị Luyến đã bật khóc.

Khi được HĐXX gọi lên trả lời, chị Luyến cho biết, vì đi làm, gửi con cả ngày, nên không có thời gian quan tâm con, không biết con đã bị hành hạ. Thời gian đầu chung sống, Huyên hiền lành, nhưng sau đó nóng nảy hơn, có giai đoạn tự nói một mình. Thỉnh thoảng quát mắng.

Trả lời câu hỏi ‘có xót ruột khi người chung sống với mình hành hạ con mình?’ chị Luyến im lặng. Khi HĐXX đặt nghi vấn chị Luyến biết nhưng đã bao che cho Huyên, bị cáo khóc nấc nói “không bao giờ làm thế, không biết thôi!”. 

Sau khi nghe Huyên kể lại hành vi hành hạ con gái mình, chị Luyến đã bật khóc. (Ảnh: Zing)

Tuy nhiên, người mẹ này đã lặng im trước câu hỏi của HĐXX về việc nên xử lý như thế nào đối với Huyên – người đã giết con gái mình, và cũng là người bố của đứa con mới hơn nửa tuổi mà chị đang nuôi dưỡng.

Ở phần lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, Huyên cũng nói chị Luyến có biết việc mình hành hạ cháu Ánh. Nhưng sau đó, Huyên đã thay đổi lời khai, nói rằng chị Luyến không liên quan.

Phía gia đình nạn nhân là chị H.A (chị dâu của Luyến) cũng khẳng định vẫn còn giữ các tin nhắn, chứng cứ cho thấy qua nói chuyện, Luyến biết việc cháu bé bị Huyên hành hạ. Nhưng do bản thân quá yêu Huyên và đã có con riêng với Huyên nên Luyến giữ kín sự việc.

Tuy nhiên, quá trình xem xét tin nhắn giữa Huyên và chị Luyến hôm 17 – 18/1,  VKS nhận định xuyên suốt nội dung tin nhắn hàm chứa nội dung Luyến không biết việc Huyên xâm hại tính mạng, sức khỏe của cháu Ánh.

Theo đó, VKS đánh giá hành vi của chị Luyến chưa đủ căn cứ để bị xem xét trách nhiệm hình sự về đồng phạm tội giết người, che giấu tội phạm hoặc không tố giác tội phạm.

Tuy nhiên, trong hồ sơ thể hiện một số lời khai chưa làm rõ, để tránh bỏ lọt tội phạm, HĐXX tiếp tục kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi của chị Luyến, nếu có căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật, theo báo Tiền Phong.

Vũ Tuấn (t/h)