Tinh Hoa

Tử tù 18 lần bị tiêm thuốc độc vẫn ‘bất tử’, nhưng lại ra đi bởi Covid-19

Hầu hết những người tử tù chỉ cần trải qua 1 mũi tiêm là đủ để kết liễu mạng sống. Nhưng với gã tử tù Romell Broom (64 tuổi), lại bị tiêm đến tận 18 lần vẫn không thể khiến hắn tử vong. Người thi hành án đành bất lực nhìn hắn đau đớn gào thét mà không thể làm gì hơn.

Tên tử tù bị hành quyết thất bại và cô bé 14 tuổi là nạn nhân của vụ án. (Ảnh qua Dailymail)

Vụ án xảy ra năm 1984, cô bé Tryna Middleton (14 tuổi) trong lúc đi bộ về nhà sau khi xem một trận bóng đá, thì bị một người đàn ông tên Romell Broom bắt cóc, cưỡng hiếp rồi sát hại.

Vào ngày 15/9/2009, Romell cuối cùng cũng bị bắt và kết án tử hình vì tội cưỡng hiếp và giết người. Tuy nhiên, nhân viên thi hành án phải tốn đến 2 tiếng đồng hồ cùng 18 mũi tiêm thuốc độc, chích vào nhiều vị trí trên hai tay và hai chân cũng không thể tìm đúng được tĩnh mạch kết liễu tên tử tù. Mọi người chỉ bất lực nhìn hắn đau đớn gào khóc thảm thiết vì tác dụng của thuốc. 

Một giờ sau cuộc hành quyết, các nhân viên thi hành án phải tìm đến một bác sĩ để nhờ giúp đỡ, nhưng vẫn không thành công vì không tìm thấy tĩnh mạch.

Tuy đã nhiều lần thoát chết, nhưng Romell vẫn không tránh khỏi bệnh dịch. (Ảnh qua El Liberal)

Qua nhiều vết tiêm đau đớn thất bại, Romell Broom tạm thời thoát chết. Khi trở lại phòng giam, hắn ta nộp đơn kháng cáo để tìm cách ân xá cho lần hành quyết thứ hai nhưng không được chấp thuận, bởi tội danh quá tàn bạo.

Lần thi hành án thứ hai diễn ra vào năm 2015, Romell vẫn may mắn thoát chết vì nguyên nhân giống như lần trước.

Đợt thi hành án tiếp theo dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 6/2020 nhưng lại được hoãn muộn thêm 3 tháng với lý do ông Mike DeWine (thống đốc bang Ohio) không tìm được kim tiêm thuốc độc. Do vậy, ông này cho rằng các nhà luật pháp phải tìm một biện pháp thi hành khác.

Nhưng không ai ngờ rằng, tên tử tù sau hai lần thoát chết ngoạn mục lại không tránh khỏi bệnh dịch. Đã có 124 tù nhân tử vong vì bị nghi nhiễm hoặc đã dương tính với Covid-19 ở bang Ohio, trong đó có Romell. Cuối cùng hắn cũng tử vong vào ngày 28/12 năm nay, trễ hơn nửa năm so với kế hoạch xử tử trước đó.

Mạch Khê (t/h)