Tinh Hoa

Truyền thuyết

Ai cũng biết thứ 6 ngày 13 là ngày ma quỷ tràn ngập khắp thế gian, bởi vì đêm thứ 5 ngày 12 các vị thần đã trở về với Thiên đường và Thượng đế.
Nhưng các vị thần này lại ko múôn con người gặp bất hạnh dù chỉ là trong một ngày họ đi vắng, vì vậy họ quyết định ban cho con người hạnh phúc vào trước đêm họ ra đi. Vị thần được cử ra để thực hiện nhiệm vụ này không ai khác chính là Cupidon: Vị thần tình yêu !!!

Cupidon bắt dầu làm công việc của mình …thế nhưng mọi việc chẳng dễ dàng như cậu nghĩ, cậu không thể trao quyền năng hạnh phúc cho tất cả mọi người tên thế gian chỉ tong một đêm được…. Cupidon nghĩ chỉ có thể trao cho một vài người ko hạnh phúc bằng những người khác mà thôi…
Thế nhưng ai mới là người không hạnh phúc đây? Thần tự hỏi Và cứ lang thang bay lượn trên bầu trời đêm.

Bỗng Cupidon ngừng lại trước một cửa sổ .Nơi đó có một đứa trẻ đang nằm co ro, em ko có giày và chỉ còn Một bên tất trái.

“Đây quả là một đứa trẻ bất hạnh”, Thần nghĩ
Và Thần quyết định trao quyền năng hạnh phúc cho đứa trẻ đó.
Nhưng chẳng lẽ lại chỉ trao cho một đứa ?
Thế là, thần bay lượn khắp nơi tìm và trao quyền năng ấy cho tất cả những đứa trẻ chỉ còn một bên tất chân bên trái vì thần nghĩ đó là những đứa trẻ không có sự quan tâm từ gia đình (vì nếu ba mẹ chúng biết và quan tâm thì sẽ cởi tất cho chúng ngay)
Cho đến khi trời sáng thần mới bay về thiên đường….Quyền năng mà Cupidon gửi tặng những đứa trẻ là khả năng nhìn thấy người mà mình yêu, chồng hoặc vợ trong tương lai của mình.