Tinh Hoa

Trung Quốc: “Minion” bán chuối lề đường cũng bị cưỡng chế

Gần đây tại Bắc Kinh, hai người bán chuối rong trên đường phố vì muốn thu hút sự chú ý của khách hàng nên đã nghĩ ra cách mặc trang phục giống những chú “minion”. Tuy nhiên, họ đã bị quản lý trật tự đô thị buộc phải rời đi.

Hai người mặc trang phục lao động “siêu cao cấp” đi chiếc xe ba bánh để bán chuối.
Nếu bắt gặp chắc chắn tôi sẽ mua.
Ngay khi quản lý trật tự đô thị gặp hai ‘minion” này đã lập tức buộc họ rời đi.
Thậm chí tịch thu cả xe chuối của hai “minion”.
Một “minion” ngồi ngay đầu xe để giữ lại xe chuối và xin quản lý trật tự đô thị bỏ qua cho.

Không biết cuối cùng hai người bán hàng rong này có giữ được xe chuối và rời đi hay không. Rất nhiều cư dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú với hình tượng minion này.

Có ý kiến bình luận rằng: “Họ thật đáng yêu!. Nhưng hình ảnh một “minion” ngồi xuống đầu xe xin nhân viên quản lý đô thị bỏ qua cho quả thực rất đáng thương, vì bán chuối tiêu họ đã phải nghĩ cách và chuẩn bị trang phục, kết quả lại…”

Có phải vì những chú minion này quá giống với cựu lãnh đạo nên cả xe chuối cũng bị mấy anh trật tự dòm ngó. (Ảnh minh họa từ Internet)

Một ý kiến khác lại có liên tưởng thú vị: “Tiền lãi sao đủ sắm 2 bộ minion kia nhỉ? Cái hình minion kia giống Giang Trạch Dân, giờ ông ấy phải đi bán chuối rồi…”.

Sở dĩ có người nhận định rằng những chú minion này giống với Giang Trạch Dân là vì những phần phim hài hước của “Kẻ cắp mặt trăng” đều bị cấm chiếu tại Trung Quốc. Chính quyền không giải thích lý do cấm nên cư dân mạng chỉ có thể phỏng đoán rằng lý do là vì hình dạng của minion quá giống vị cựu lãnh đạo. Và biết đâu cũng chính vì lý do này mà xe chuối của hai chú minion không được yên thân.

Theo daikynguyenvn.com