Tinh Hoa

Trộm viếng nhà lấy hết tài sản nhưng chừa lại cho thí sinh… thẻ dự thi

“Trời ơi! Chỉ muốn nói là em còn may mắn quá, nếu trộm lấy luôn chứng minh nhân dân, thẻ dự thi thì sáng nay em rắc rối to và không bình tĩnh để thi nổi…”, Q.A chia sẻ.

Kỳ thi THPT quốc gia 2019. (Ảnh minh họa qua nld)

Thí sinh N.Q.A. (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết, vào 12h đêm qua (25/6), sau khi ôn bài xong em để ví tiền, chứng minh nhân dân và thẻ dự thi trên cây đàn piano trong nhà. Nhưng đến sáng dậy thì lại tìm không thấy.

Thẻ dự thi của thí sinh N.Q.A. được tên trộm để lại. (Ảnh qua tuoitre)

“5h30 sáng em thức dậy chuẩn bị đi thi, đến cây đàn tìm nhưng không thấy cái ví đâu, loay hoay tìm hoài nhưng không thấy, cả hai mẹ đều hoảng hốt vì gần sát giờ thi rồi”,  Q.A. nhớ lại.

Nghi nhà bị trộm vì ví tiền cùng máy tính xách tay và đồng hồ của em cũng không thấy đâu, nên cả nhà đã kiểm tra lại thì phát hiện cánh cửa sau nhà đã bị bẻ khóa. 

Trộm vô nhà lấy hết tiền, tài sản. Tuy nhiên, Q.A vẫn cảm thấy rất may mắn vì ít ra tên trộm còn chừa lại giấy chứng minh nhân dân và thẻ dự thi cho mình.

Video: Muôn vẻ tâm trạng của thí sinh trước kỳ thi THPT quốc gia. (Nguồn: VnExpress)

Tương tự Q.A, một thí sinh nam khác cũng cảm thấy may mắn không kém khi trước đó vào chiều 24/6, thí sinh này đến làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2019 tại điểm thi Trường thi THCS Lê Lợi (quận Tân Phú, TP.HCM) nhưng do mặc quần ngắn nên không được giám thị cho vào phòng thi vì trang phục không lịch sự, chỉnh tề.

Loay hoay không biết phải làm sao vì nếu quay về thay quần dài sẽ trễ giờ và trời cũng đang mưa lớn. May mắn là thí sinh này đã được Thiện Nhân – một sinh viên tình nguyện có vóc dáng tương tự cho mượn… quần dài để tiếp tục dự thi.

Sinh viên Thiện Nhân và thí sinh mặc quần ngắn sau khi hoán đổi chiếc quần. (Ảnh qua tuoitre)

Và như hiểu được nỗi lòng của các thí sinh, trước giờ thi, nhiều Thầy cô  giáo còn gấp hàng trăm chong chóng cho học sinh viết ước mơ nên trên.

Theo đó, sân trường THPT Trần Phú sáng 24/6 đã trở nên lung linh hơn bởi hàng trăm chong chóng được treo khắp nơi.

Gần 500 chiếc chong chóng được thầy cô gấp cho học sinh. (Ảnh qua tienphong)

Được biết, số chong chóng trên là do đội tiếp sức mùa thi của nhà trường gồm các đoàn viên khối 10 và 11 đã hoàn thành sau hơn 2 ngày làm việc,  để các thí sinh lớp 12 ghi lời ước nguyện và ký tên. 

Thầy cô gấp hàng trăm chong chóng cho học sinh viết ước mơ. (Ảnh qua tienphong)

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 này, vai trò của giám thị, cán bộ giám sát thi được tăng cường và quy định cụ thể hơn. Áp lực vì vậy cũng nặng nề hơn, nhưng các giám thị cho biết sẵn sàng làm nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. 

Vũ Tuấn (t/h)