Tinh Hoa

Triều Tiên đẩy mạnh ngăn chặn sự thâm nhập của ‘The Interview’

Ngày càng nhiều người Triều Tiên biết đến bộ phim chế giễu quốc gia này – ‘The Interview’ và chính phủ đang làm mọi cách để ngăn chặn bộ phim nhập lậu vào đất nước.

Quân nhân Triều Tiên tung hô lãnh đạo trong niềm xúc động. (Ảnh Reuters)

Theo đài phát thanh Free North Korea Radio, một mạng lưới phát thanh của Triều Tiên có nhu cầu được xem “The Interview” vừa được dựng lên, và mọi người đang sẵn sàng trả gần 50 USD cho một bản sao của bộ phim, cao hơn gấp 10 lần so với chi phí mua DVD của một chương trình TV của Triều Tiên tại chợ đen.

Để ứng phó, Cục An ninh Nhà nước của Triều Tiên và Bộ An ninh Nhân dân đã tổ chức một cuộc họp khẩn và yêu cầu các nhân viên an ninh đảm bảo bộ phim không được truyền bá vào đất nước trong bất kỳ tình huống nào.

Chính phủ Triều Tiên cũng tăng cường mức độ tuần tra an ninh biên giới và thậm chí yêu cầu những người buôn bán ở chợ đen không trao đổi mất kỳ loại phim nào của Mỹ trong thời gian này.

Triều Tiên lo lắng về việc ‘The Interview’ có thể đến tay người dân là điều không quá khó hiểu. Bộ phim đã nhạo báng trắng trợn và phá vỡ hình tượng như một Thượng đế toàn năng của nhà lãnh đạo Kim Jong Un của Triều Tiên mà chính phủ đã dựng nên.

Tuy nhiên một số người Triều Tiên có thể sẽ được xem ‘The Interview’ sớm. Park Sang Hak, người đã trốn thoát khỏi Triều Tiên và là một nhà hoạt động đã lên kế hoạch gửi các bản sao của bộ phim đến Bình Nhưỡng bằng khinh khí cầu ngay khi bộ phim được sản xuất dưới dạng DVD.

Hồ Duyên – Theo Business Insider