Tinh Hoa

Trẻ em có tội tình gì trong cuộc chiến của “những người lớn”

Hiện thực tàn khốc của chiến tranh mà người dân Syria đang phải hứng chịu được khắc họa rất rõ nét thông qua những bức ảnh về trẻ em dưới đây. Nó khiến không ít người xót xa và quý trọng hơn hòa bình mà chúng ta đang có.

Gương mặt sợ hãi của những đứa trẻ và người dân Syria trong một cuộc không kích ngày 6/5/2015. (Ảnh Reuters)
Một cậu bé bị thương được điều trị y tế tại một bệnh viện chiến trường sau cuộc không kích và pháo kích của lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại khu phố Douma, Damascus, ngày 22/4/2015. (Ảnh Reuters)
Ba trẻ em tị nạn người Syria, chủ yếu là từ Idlib, sống trong một khu lều định cư tại thành phố Madaba, gần Amman, Jordan, ngày 13/3/2015. (Ảnh Reuters)
Hai bé gái xinh xắn bị bụi đất phủ đầy người, nắm chặt tay nhau không rời. Hai em đã may mắn sống sót sau một vụ tấn công tên lửa đất đối đất của lực lượng Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại huyện Bab al-Hadeed, Aleppo vào Tháng 7/2015. (Ảnh Reuters)
Một cậu bé được cha chăm sóc, sau khi được điều trị trong bệnh viện. Em đã bị thương trong một cuộc không kích và pháo kích vào ngày 22/4/2015. (Ảnh Reuters)
Cô bé Israa vừa bế em gái Boutol vừa cố gắng đi qua đống đổ nát còn lại sau khi các tòa nhà tại khu phố Douma, Damascus bị sụp đổ do không kích vào ngày 4/3/2015. (Ảnh Reuters)
Người phụ nữ bế đứa bé đi qua một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Iblib bị lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad bắn phá, sau khi quân nổi dậy giành quyền kiểm soát khu vực vào ngày 3/4/2015. (Ảnh Reuters)
Cô bé may mắn sống sót sau vụ tấn công tên lửa đất đối đất tại quận Bab al-Hadeed, Aleppo vào ngày 7/4/2015. (Ảnh Reuters)
Bé trai mang theo túi kẹo bông để đi bán dạo tại một khu phố ở thị trấn Maaret al-Naaman, tỉnh Idlib, ngày 1/3/2015. (Ảnh Reuters)
Một thanh niên bế đứa trẻ chạy khỏi nơi vừa bị ném bom ở khu phố al-Kalaseh, Aleppo, ngày 29/4/2015. (Ảnh Reuters)
Hai em bé Syria bị thương khóc nức nở khi được đưa đến bệnh viện điều trị vào ngày 15/3/2015. (Ảnh Reuters)
Những đứa trẻ được gia đình đưa đi lánh nạn vì lo sợ các đợt không kích kinh hoàng. Ảnh chụp ngày 28/3/2015. (Ảnh Reuters)
Gương mặt sợ hãi của bé gái khi chứng kiến nơi mình sinh sống bị tên lửa đất đối đất tàn phá vào ngày 7/4/2015. (Ảnh Reuters)
Hai cậu bé đi học tại trường Jarmaq ở trại tị nạn Yarmouk vào ngày 14/4/2015. Trên bức tường được trang trí những hình ảnh sặc sỡ là dòng chữ “chúng em có quyền được đi học”. (Ảnh Reuters)
Em bé đang ngồi xe tập đi trong căn lều của gia đình tại khu định cư ở thành phố Madaba, gần Amman, Jordan vào ngày 13/3/2015. Em đã theo bố mẹ đến Jordan để chạy trốn bạo lực ở Syria. (Ảnh Reuters)
Một cậu bé bị thương đang được điều trị trong bệnh viện sau cuộc không kích và pháo kích của lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad vào ngày 22/4/2015. (Ảnh Reuters)

Theo VNN