Tinh Hoa

TQ: Cảnh sát tra tấn, ép cung người vô tội nhận án 27 năm tù oan

Một người đàn ông Trung Quốc bị kết tội giết người vừa được trả tự do sau 27 năm tù oan.

Sau 27 năm ngồi tù với tội giết người, mới đây người đàn ông Trung Quốc đã được tòa án Trung Quốc minh oan và thả tự do. (Ảnh qua Twitter)

Đây là tù nhân bị kết án oan lâu nhất tại Trung Quốc, sau khi thụ án 9.778 ngày trong nhà tù ở tỉnh Giang Tây.

Trương Ngọc Hoàn cho biết ông đã bị cảnh sát tra tấn và buộc phải thú nhận vụ giết hai cậu bé vào năm 1993.

Sau khi các công tố viên khi xem xét lại vụ án, đã nói rằng lời thú tội của ông có mâu thuẫn và không khớp với tội danh ban đầu.

Do đó, ông Trường được trả tự do sau khi một tòa án cấp cao tuyên bố không có đủ bằng chứng để khép ông tội giết người.

Phương tiện truyền thông Trung Quốc đã ghi lại cảnh tượng hội ngộ đầy xúc động của ông Trương với người mẹ già 83 tuổi, và người vợ cũ khi được trả tự do hôm 4/8.

Ông Trương ôm lấy mẹ và vợ cũ. (Ảnh qua Báo Mới)

Vợ cũ của ông Trương là bà Lăng Hiểu Vũ, đã có 2 con trai với ông trước khi họ ly dị cách đây 11 năm. Bà đã tái hôn, nhưng nhiều năm qua vẫn tiếp tục giúp chồng cũ kháng cáo.

“Tôi đã rất vui mừng khi nghe thông báo của tòa án”, bà Lăng nói.

Ông Trương được tòa án tuyên bố có quyền nhận bồi thường vì bị kết án sai.

Vương Phi – luật sư của ông Trương chia sẻ với China Daily rằng, sẽ thương lượng chính xác số tiền bồi thường này. “Chúng tôi cũng có kế hoạch yêu cầu những người có liên quan trong vụ án oan này phải chịu trách nhiệm”.

Vụ án trong quá khứ

Sự việc này bắt đầu từ tháng 10/1993, khi thi thể của 2 cậu bé được phát hiện tại một hồ chứa nước ở Tiến Hiền, một huyện của Nam Xương, tỉnh Giang Tây.

Ông Zhang Yuhuan trở về nhà ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây ngày 4/8 sau 27 năm trong tù. (Ảnh qua VTC)

Ông Trương khi đó là hàng xóm của các nạn nhân, nhanh chóng được xác định là nghi phạm, và bị bắt giữ sau đó.

Tháng 1/1995, một tòa án ở Nam Xương đã tuyên án ông Trương phạm tội giết người và kết án tử hình treo. Sau khi chấp hành án phạt được 2 năm, bản án của ông được giảm xuống chung thân.

Ông Trương nói rằng, ông đã bị cảnh sát tra tấn trong khi thẩm vấn và vẫn tiếp tục khẳng định sự vô tội của mình.

Mặc dù vậy, đơn kháng cáo của ông đã không thành công. 

Sau đó vào tháng 3/2019, tòa án thượng thẩm đã đồng ý xem xét lại vụ án.

Vào tháng 7/2020, các công tố viên của tỉnh đã đề nghị tha bổng ông Trương do không có đủ chứng cứ để kết tội.

Trong một tuyên bố, thẩm phán Tòa án Tối cao Tian Ganlin cho hay: “Sau khi xem xét các tài liệu tìm được, chúng tôi kết luận rằng không có bằng chứng trực tiếp chứng minh ông Trương có tội. Vì vậy, chúng tôi đã chấp nhận đề nghị của các công tố viên, và tuyên bố ông Trương vô tội”.

Vậy thủ phạm sát hại 2 đứa trẻ năm 1993 hiện đang ở đâu? Điều này vẫn còn là một bí ẩn.

Việt Anh (t/h)