Tinh Hoa

TP.HCM: Bi hài chuyện nửa đêm người dân ùn ùn đi đổ xăng, chen nhau từng chút

Tối 9/10, báo Tuổi Trẻ cho biết đã có mặt tại cây xăng số 17 (quận 12, TP.HCM), một trong những cây xăng đông khách bậc nhất TP.HCM thời điểm này khi hàng loạt cây xăng đóng cửa khiến khách đổ dồn, và ghi nhận những câu chuyện thời ‘khan’ xăng.

Dòng người ùn ùn kéo tới chờ đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu số 17, địa chỉ 652 đường Tô Ký (quận 12, TP.HCM) tối 9/10. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Ngay từ chập tối 9/10, lượng khách bắt đầu đổ dồn về cửa hàng xăng dầu số 17 tại địa chỉ 652 đường Tô Ký (quận 12, TP.HCM) khiến cây xăng này phải phân luồng bằng… lưới B40 để khách hàng đi theo luồng thẳng vào 2 trụ bơm xăng đang có 4 nhân viên phục vụ.

Từ 18 giờ tối trở đi, trong cây xăng lúc nào cũng có cả trăm người đứng chờ đến lượt bơm xăng.

Đến 20 giờ 54 phút, hàng dài xe máy nối đuôi nhau chờ lần lượt được tiến đến dần trụ bơm. Các hàng ghế, góc thềm quanh cây xăng có nhiều phụ nữ, trẻ em ngồi đợi người thân đổ xăng.

Cửa hàng xăng dầu phải giăng lưới B40 để phân luồng khách hàng. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

21 giờ tối, ông Nguyễn Văn Tuấn (ngụ quận Bình Thạnh) đi xe hơi đến nói lớn: “Cấp cứu, cấp cứu! Cho xin đổ xăng trước để chở người đi bệnh viện”, khiến nhân viên cây xăng phải ưu tiên đổ trước cho xe hơi.

21 giờ 02 phút, một phụ nữ tên Hồng vẫy tay nói lớn “chú ơi đổ nhanh nhanh để em còn về chăm chồng đang ốm nặng, chờ hơn 20 phút rồi đó”.

21 giờ 04 phút, một người đàn ông xăm trổ chạy xe máy đi thẳng vào phía bên ngoài cây xăng, dựng ngay sát cột bơm vỗ vai nhân viên cây xăng và nói “anh trai cho em đổ sớm, người thân đang hấp hối”. Người đàn ông này nhắc lại 2 lần nên nhân viên cây xăng phải đổ cho người đàn ông xăm trổ không xếp hàng.

Khách hàng nối đuôi nhau chờ đợi để được đổ xăng khi dọc cung đường này nhiều cây xăng đã đóng cửa. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

21 giờ 36 phút tối cùng ngày, tiếp tục có một người đàn ông mặt đỏ kè, nồng nặc mùi bia rượu chạy thẳng đến bên ngoài cột bơm thay vì xếp hàng, vào níu tay nhân viên cây xăng nói “bạn ơi cho mình đổ sớm mình về sớm nhé”. Ông Trần Tường (nhân viên cây xăng) mời người này vào xếp hàng nhưng khách hàng này nhất quyết không vào mà đứng im ở cây xăng. Chờ khoảng 2 phút, khách hàng này ngậm chiếc bật lửa màu vàng trên miệng và nói lớn “sao lâu quá bạn ơi”. Ngay lập tức, nhân viên Tường nói nhỏ cho nhân viên Hậu: “Đổ cho người ta đi, cầm bật lửa lên rồi đó, lỡ nóng đốt cây xăng bây giờ”.

21 giờ 38 phút tối, nhân viên cây xăng Tường kể rằng mình làm công ăn lương nhưng giờ nhiều người nóng nảy quá, mới có vụ khách hàng cầm dao rượt nhân viên cây xăng ở TP.HCM nên phải cẩn thận.

Hình ảnh một em bé ngồi chờ đợi cùng người thân bên trụ bơm xăng, nhiều em bé phải ngồi chờ hàng chục phút như thế. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Đến 21 giờ 44 tối, khi nghe nhân viên cây xăng năn nỉ ai còn xăng vui lòng đi về mai đổ vì 10 giờ tối cây xăng đóng cửa, nữ khách hàng Minh Chiến (ngụ đường Lê Văn Khương, quận 12, TP.HCM) cầm điện thoại lên gọi cho người bạn đang kẹt giữa dòng người xếp hàng và nói: “Anh nhanh lên chứ người ta đóng cửa bây giờ rồi, đợi cả nửa tiếng rồi đó”…

Theo nguồn tin mới nhất từ báo Tổ Quốc, đến sáng nay (10/10) tình trạng người dân phải chen chúc nhau xếp hàng đợi đổ xăng tại TP.HCM vẫn tiếp diễn, hầu hết các trạm xăng dầu nằm trong trung tâm TP.HCM đều đông nghẹt. Dòng người nối đuôi nhau chờ đổ xăng xếp thành hàng dài, xe cộ tấp nập vào ra. 

Một số hình ảnh khác ghi nhận tại các cửa hàng xăng ở TP.HCM:

Các cây xăng đông đúc từ tối 9/10. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Đến sáng nay (10/10), tình trạng xếp hàng đợi xăng vẫn tiếp diễn. (Ảnh: Tổ Quốc)

Xuân Hạ (t/h)