Tinh Hoa

Tin đồn biến thành lời tiên tri! Thành Đô phong tỏa, cư dân tranh giành thực phẩm

Ngày 1/9, Thành Đô bất ngờ thông báo đóng cửa, người dân đổ xô đi siêu thị, chợ điên cuồng mua sắm, tích trữ thực phẩm, cảnh tượng khá dọa người. Cư dân mạng cho rằng: Có thể vì dịch bệnh mà họ sợ đói. Nhưng 3 ngày trước, người tiết lộ thông tin Thành Đô sẽ phong tỏa đã bị cảnh sát bắt giữ.

Thành Đô phong tỏa, cư dân ‘điên cuồng’ tranh giành thực phẩm. (Ảnh qua Sound Of Hope)

Vào ngày 29/8, một cư dân mạng ký tên “Rừng mưa nhiệt đới” đã thổi còi trên Internet, nói rằng Thành Đô, Trung Quốc sẽ bị phong tỏa, người này khuyên mọi người nên tích trữ thực phẩm, nhưng liền bị bắt giữ sau đó. Kết quả là vào lúc 6 giờ chiều ngày 1/9, toàn bộ thành phố Thành Đô trở nên tĩnh lặng.

Nhiều cư dân mạng đã đăng tải, gửi lời cảm ơn đến “Rừng mưa nhiệt đới”.

Một đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy người dân Thành Đô đã đặt hàng để tích trữ lương thực, có gia đình muốn dùng cần cẩu để vận chuyển hàng hóa.

Số gạo mà một gia đình mua có thể ăn trong 1 năm. Với lượng thực phẩm mà người dân mua thì gia đình họ phải có một tủ lạnh đủ lớn để cất trữ.

Có người mua luôn cả một con lợn. Chợ thực phẩm quá đông, không thể kiểm soát được việc lây nhiễm virus.

Tử Vi (Theo Sound Of Hope)