Tinh Hoa

Tiếng kêu bí ẩn giúp cảnh sát đến cứu bé gái 18 tháng tuổi

Vụ tai nạn giao thông xảy ra hôm Thứ Bảy (7/3) bên bờ sông Spanish Fork, bang Ulta, Mỹ, khiến chiếc xe hơi bị chìm một nửa dưới nước giá lạnh. Người ngồi sau tay lái là Jennifer Groesbeck, 25 tuổi, chết tại chỗ, trong khi cô con gái Lily, chỉ mới 18 tháng tuổi, bị treo ngược, mắc kẹt trong xe suốt 14 giờ đồng hồ trước khi được tìm thấy.

Lily cùng mẹ – cô Lynn Jennifer Groesbeck lúc còn sống.

3 cảnh sát cùng 2 nhân viên cứu hỏa đến từ Salt Lake, Utah kể lại, họ nghe được 1 tiếng kiêu bí ẩn giục giã cảnh sát đến cứu. Thế nhưng, khi tới nơi, họ phát hiện 1 người phụ nữ đã chết, còn bé gái đang trong trạng thái bất tỉnh.

“Thề có trời, chúng tôi còn nhớ rất rõ tiếng kêu, đó không phải giọng trẻ con, nghe thấy vậy chúng tôi mới gắng sức thật nhanh để kéo lật chiếc xe lên mong cứu người bị nạn, nhưng sau khi kéo lật nó được vào bờ, chúng tôi sốc khi nhìn vào bên trong”.

2 nhân viên cứu hỏa khác là Paul Tomadakis và Lee Mecham cũng cho biết, họ đã nghe được giọng nói này trước khi phát hiện ra cô bé Lily Groesbeck bên trong chiếc ô tô lật ngược.

Có một vài người đứng xem cảnh giải cứu trên cầu, thế nhưng cả 3 sĩ quan cảnh sát của chúng tôi đều khẳng định giọng cầu cứu đó phát ra từ chiếc ô tô gặp nạn. Nó giục chúng tôi kéo chiếc ô tô lên bờ, và sau khi kéo được chiếc ô tô, 3 sĩ quan cảnh sát cùng các nhân viên cứu hỏa mới phát hiện 1 cô bé đang mắc kẹt ở băng ghế sau“, trung úy Matt Johnson, một cảnh sát có mặt tại hiện trường cho biết.

Hiện trường xảy ra tại nạn hôm Thứ Bảy (7/3)

Việc cô bé Lily sống sót sau 14 tiếng mắc kẹt trong xe ngập nước, đói lạnh, rồi cả tiếng kêu cứu của ai đó phát ra, trở thành những điều kỳ diệu và bí ẩn có thể xảy ra giữa đời thường.

Bruce Phan – Theo Fox News