Tinh Hoa

Thức trắng 3 đêm xếp 840 khối rubic thành tranh để tỏ tình, chàng trai vẫn bị từ chối

Tong Aoanan, một anh chàng mọt sách lãng mạn đã tạo nên tác phẩm ấn tượng với 840 khối rubic ghép thành hình của người con gái mà anh thầm thương. Tuy nhiên dù món quà có độc đáo tới đâu thì kết quả anh chàng này vẫn bị cô gái từ chối.

Aoanan là một thợ cơ khí 27 tuổi, đã tạo nên một bức chân dung khổng lồ được làm hoàn toàn từ các khối rubic ghép lại.

Thức trắng 3 đêm xếp 840 khối rubic thành tranh để tỏ tình, chàng trai vẫn bị từ chối. (Ảnh qua Elite Readers)

Để hoàn thành dự án có một không hai này, Aoanan đã phải chi tổng số tiền là 460 đô la và sử dụng 840 khối rubic. Trên hết, anh ta đã dành khoảng hai tháng để vạch ra các sơ đồ màu sắc hình khối và ba ngày không ngủ để hoàn thành bức chân dung khổng lồ có kích cỡ khoảng 238cm x 411cm này.

Anh đã dành khoảng 2  tháng để vạch ra các sơ đồ màu sắc hình khối và 3 ngày không ngủ để hoàn thành bức chân dung khổng lồ. (Ảnh qua Elite Readers)

Tuy đã nỗ lực rất nhiều như thế, nhưng rất tiếc anh chàng này vẫn bị cô gái từ chối, vì cô nàng hoàn toàn chưa từng để ý đến anh. 

Mặc dù khá đau đớn, nhưng Aoanan chia sẻ rằng anh không trách cô gái ấy, vì mặc dù cả hai không thể thành đôi, nhưng anh tin chắc cô nàng đã thực sự cảm động với món quà mà anh đã dành cho cô.

“Tôi chỉ đơn giản là muốn gây bất ngờ cho cô ấy và nói rằng tôi thích cô ấy… nhưng tôi đã bị từ chối” Aoanan cho biết.

Mặc dù khá đau đớn, nhưng Aoanan chia sẻ rằng anh không trách cô gái ấy. (Ảnh qua Elite Readers)

Aoanan cũng tâm sự rằng, mình là người yêu thích các hình khối lập phương và rubic, nên anh đã lựa chọn cách này để làm món quà dành tặng cho cô.

Anh cũng thường dành thời gian để chơi chúng vào lúc rảnh, chứ không thích ra ngoài giao tiếp với xã hội nhiều. Aoanan thừa nhận, có thể chính tính cách khô khan đó của anh khiến nhiều cô gái không chấp nhận lời tỏ tình cũng như chính con người của anh.

Hy vọng rằng chàng trai này sẽ sớm tìm được cho mình một người phụ nữ khác có thể thấu hiểu và yêu thương anh thật lòng! 

Anh Thư (t/h)