Thủ tướng Anh công khai bản kê thuế sau bê bối “Hồ sơ Panama”

11/04/16, 09:59 Chưa phân loại

Hôm 10/4, Thủ tướng Anh David Cameron chính thức công khai bản kê thuế cá nhân nhằm chứng minh sự trong sạch trước cáo buộc quỹ đen liên quan tới người cha quá cố trong “Hồ sơ Panama”.

Thủ tướng Anh David Cameron. (Ảnh: Getty)

Theo hồ sơ thuế của Thủ tướng Cameron, chỉ tính riêng trong năm tài chính 2014 – 2015, ông đã đóng thuế tổng cộng 75.898 bảng (139.265 USD) tương ứng với khoản thu nhập 200.307 bảng (367.545 USD), hãng thông tấn Reuters đưa tin.

Thu nhập của ông Cameron bao gồm khoản lương 140.522 bảng (198.487 USD) cùng 46.899 bảng (66.245 USD) từ một nửa tiền cho thuê căn nhà của gia đình ở thủ đô London, 9.834 bảng (13.890 USD) chi phí được trừ khi tính thuế và 3.052 bảng (4.311 USD) tiền lãi tiết kiệm.

Thủ tướng Anh Cameron trước đó thừa nhận ông và phu nhân Samantha từng sở hữu cổ phần trong Blairmore Holdings, công ty ở nước ngoài do người cha quá cố của ông là Ian Cameron lập ra, như thông tin trong “Hồ sơ Panama”.

Tuy nhiên, ông đã bán chúng ngay trước khi trở thành thủ tướng, và đóng tất cả các khoản thuế nhờ lợi nhuận thu được từ số cổ phần trên, đồng thời khẳng định công ty này không được lập ra để trốn thuế.

Trong hơn 11 triệu tài liệu bị rò rỉ của công ty luật Mossack Fonseca, Blairmore Holdings bị cho là đã sử dụng “những cổ phần vô danh” để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Ông Ian, người qua đời năm 2010, là một trong 5 giám đốc người Anh từng tham gia các cuộc họp của ban lãnh đạo công ty ở Bahamas hoặc Thụy Sĩ.

Hồ sơ Panama là tên gọi ngắn gọn dùng để chỉ số tài liệu của công ty luật Mossack Fonseca, trụ sở ở Panama, bị rò rỉ từ hôm 3/4, hé lộ về một mạng lưới công ty “ma” khổng lồ trên toàn thế giới, dường như lập ra để giúp giới nhà giàu trốn thuế, và trong một số trường hợp là rửa tiền.

Theo VnExpress

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?