Tinh Hoa

Thổ Nhĩ Kỳ: Nổ tại sân bay lớn thứ hai Istanbul làm 1 người thiệt mạng

Hôm 23/12, tại sân bay lớn thứ hai ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, xảy ra vụ nổ làm một nhân viên vệ sinh trên máy bay thiệt mạng và một người khác bị thương.

Cảnh sát đang chụp ảnh tại hiện trường. (Ảnh Getty)

Hãng hàng không Pegasus cho biết, vụ nổ xảy ra lúc 2 giờ 5 phút tại sân bay Sabiha Gokcen, khi không có hành khách ở trong khu vực.

Hai nhân viên vệ sinh bị thương trong vụ nổ và đã được chuyển tới bệnh viện, hãng cho biết trong thông cáo.

Theo Hurriyet Daily News, người thiệt mạng là Zehra Yamac, người bị thương là Canan Burgulu và đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, hãng thông tấn Anadolu đưa tin, một nhân viên vệ sinh bị thương ở đầu, còn người kia bị thương ở tay. Cả hai đều là nữ. Cảnh sát từ chối bình luận về vụ việc.

Một số nhân chứng cho hay, họ nghe thấy 3 tiếng nổ liên tiếp. Cảnh sát trang bị súng trường và áo chống đạn thắt chặt an ninh tại cửa ra vào sân bay sau vụ nổ. Một trực thăng cảnh sát bay vòng trên không.

Sân bay cho biết, cuộc điều tra nguyên nhân vụ nổ vẫn đang diễn ra và hoạt động tại sân bay vẫn tiếp diễn bình thường.

Các vụ đánh bom do người Kurd, người theo cánh tả và phiến quân Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng thực hiện khá phổ biến ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc xung đột kéo dài 3 thập kỷ qua giữa nhà nước và đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị coi là khủng bố bùng lên ở vùng đông nam Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi lệnh ngừng bắn sụp đổ hồi tháng 7. Hầu hết người dân ở vùng đông nam là người Kurd.

Một phần Istanbul thuộc châu Âu và phần còn lại thuộc châu Á. Sân bay Sabiha Gokcen nằm ở phía châu Á của thành phố, phục vụ khoảng 26 triệu hành khách trong 11 tháng của năm 2015. Con số này nhỏ hơn một nửa so với số khách tại sân bay chính Ataturk ở phần châu Âu của thành phố.

Theo VNExpress