Tinh Hoa

Thiếu nữ sống sót nhờ giả chết trong vụ thảm sát ở Na Uy

Theo Telegragph, cô Andrine Johansen, một thành viên của đảng Lao động Na Uy, đang nghỉ ngơi trong một quán ăn trên đảo hôm thứ Sáu (22/7) thì vụ xả súng xảy ra. Cùng với dòng người hoảng loạn chạy trốn, cô chạy ra bờ biển để tìm kiếm nơi ẩn nấp khi tay súng điên cuồng xả súng về phía họ. Nhưng vì không thể tìm được một nơi trú ẩn, Johansen đành phải nhảy xuống nước để trốn tên sát thủ khát máu.

Tuy nhiên, Breivik vẫn tiếp tục bắn vào Johansen khi cô nằm dưới nước, nhưng rất may chỉ một viên đạn trúng vào ngực và khiến cô bị thủng phổi. Ngoài ra, một viên khác xuyên qua bộ quần áo, viên còn lại trúng vào giày và chỉ cách cơ thể có vài milimet. Trong tình huống thập tử nhất sinh, Johansen cố gắng chuyển động nhẹ nhàng để tránh đạn và giả vờ chết.

Cô Andrine Johansen (trái) sống sót nhờ giả chết giữa những xác chết.

Mặc dù Johansen bị chảy máu do vết thương ở ngực, nhưng nước lạnh đã giúp nó cầm máu nhanh hơn. Phát biểu ở một bệnh viện tại Oslo, nơi cô đang hồi phục tốt, Johansen nói: “Khi tôi nằm dưới nước, chiếc áo ngấm nước phồng lên như một quả bóng và khiến tôi trông to hơn. Tôi đã nhìn thẳng vào mắt kẻ sát nhân khi hắn bắn tôi ở khoảng cách 7m”.

“Con bé rất may mắn khi chỉ bị bắn một phát. Nó không biết chính xác nằm ở đó bao lâu, nhưng có thể khoảng nửa tiếng”, người mẹ Randi Thomsen cho hay. “Có rất nhiều người chết xung quanh con bé, trong đó một vài người là bạn bè. Nó đã nghe thấy tiếng súng nổ khắp nơi và đó là một cảnh tượng khủng khiếp”.

Bà Thomsen nói thêm: “Con bé nói rằng nó nằm đó với một ý nghĩ duy nhất: ‘Con sẽ không chết bởi một tên điên và một viên đạn. Con sẽ sống sót’”.

Cô gái sau đó vẫn giữ cho mình tỉnh táo cho đến khi được đội cứu hộ đến cứu giúp khoảng một tiếng sau đó. Bà Thomsen nói rằng con mình vừa được phẫu thuật hôm thứ Ba (26/7). Johansen đã không thể tin sự việc kinh hoàng vừa xảy ra là sự thật.

Bình An

Theo Bưu Điện Việt Nam