“Thiên thần” tới thăm bé gái đang hấp hối được ghi lại trên camera an ninh

21/12/15, 22:32 Chưa phân loại

Trong khi mọi người cùng cầu nguyện cho bé gái tại Bắc Carolina đang hấp hối tại bệnh viện thì camera an ninh đã ghi lại hình ảnh một “thiên thần” xuất hiện và giải cứu cho cô bé gây xôn xao dư luận.

Hình ảnh luồng sáng giống như một thiên thần xuất hiện trên camera bệnh viện.
Hình ảnh luồng sáng giống như một thiên thần xuất hiện trên camera bệnh viện.

Chelsea Banton là một bé gái người Mỹ sinh non và bị rất nhiều chứng bệnh quái ác hành hạ. Dù chỉ mới ít tuổi nhưng Chelsea đã phải chống chọi với tình trạng nhiễm trùng, viêm phổi, tràn dịch não, và những ca phẫu thuật đau đớn.

Lần nghiêm trọng nhất là vào năm Chelsea 14 tuổi, khi cô bé bị viêm phổi cấp và chỉ có thể nằm chờ chết.

Nhiễm trùng đã lan rộng trên cả hai lá phổi, ngoài ra cô bé còn bị máu vón cục, nhiễm trùng máu, nhiễm khuẩn E. coli, và gần như không thể ăn uống. Chelsea được đưa vào bệnh viện Presbyterian từ 7 tuần trước đó nhưng tình trạng sức khỏe của cô bé càng ngày càng đáng lo ngại hơn. Mỗi lần bác sĩ thử bỏ ống thở là một lần cô bé vật lộn vì không thể hít thở bình thường.

Thiên thần ghé thăm cô bé Chelsea
Cô bé Chelsea đã phải chịu sự hành hạ của bệnh tật từ nhỏ.

Chúng tôi đã cầu nguyện hàng ngày, con gái lớn của tôi, tôi và Chelsea”, bà Colleen, mẹ của Chelsea chia sẻ.

Ngày 5/11/2008, người thân của Chelsea đã tập hợp tại bệnh viện để cầu nguyện trong tuyệt vọng. Không ai nghĩ rằng Chelsea có thể vượt qua được. Bà Colleen đã quyết định đánh cược với phương án mạo hiểm cuối cùng mà các bác sĩ đưa ra: tháo bỏ ống thở của Chelsea và phó mặc cho số phận.

Có lẽ số phận đã cho các nhân viên tại bệnh viện Presbyterian được chứng kiến điều bất ngờ nhất từ hệ thống camera an ninh: Một bóng trắng chợt xuất hiện trên màn ảnh, ngay gần cửa phòng Chelsea. Họ gọi Colleen tới và bà đã thốt lên rằng: “Chúa ơi! Một thiên thần!“.

Chelsea đã khiến tất cả mọi người sững sờ – cô bé bắt đầu phục hồi một cách kỳ diệu. Một tiếng trước, khi các bác sĩ tắt máy thở, Chelsea từng phải vật lộn để thích ứng!

Colleen xúc động kể lại: “Tôi đã nghĩ rằng, hoặc là thiên thần đến để mang con bé đi, hoặc là con bé sẽ được cứu… Và các chỉ số của con bé ngay lập tức trở về tốt như trước kia vậy.

Chelsea xuất viện, vừa kịp chuẩn bị cho lễ Giáng sinh và cũng là ngày sinh nhật của cô bé.
Chelsea xuất viện, vừa kịp chuẩn bị cho lễ Giáng sinh và cũng là ngày sinh nhật của cô bé.

Người y tá phát hiện ra bóng trắng trên màn hình chia sẻ: “Tôi đã làm ở đây 15 năm trời, và tôi chưa bao giờ chứng kiến một điều tương tự.” Ba ngày sau, Chelsea xuất viện, vừa kịp chuẩn bị cho lễ Giáng sinh và cũng là ngày sinh nhật của cô bé…

Phóng sự trên đài NBC kể về câu chuyện của Chelsea:

Trong suốt những năm qua, câu chuyện của Chelsea đã truyền hy vọng cho rất nhiều người. Không may thay, cuối tháng 11/2015, Chelsea đã ra đi mãi mãi, và hiện một người quen của bà Colleen là ông Troy Baker đang kêu gọi gây quỹ để chi trả đám tang cho cô bé trên trang GoFundMe.

Ông chia sẻ: “Chelsea yêu cuộc sống, cô bé rất dễ thương và luôn thích được ôm ấp… Cô bé đã cho chúng ta tất cả và rất nhiều người sẽ thiếu vắng em”. Ai rồi cũng sẽ phải chết, nhưng phép lạ mà Chelsea đã từng trải nghiệm thì vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống quanh ta.

Cô bé Chelsea từng xuất hiện trên truyền hình kể về câu chuyện của chính mình.
Cô bé Chelsea từng xuất hiện trên truyền hình kể về câu chuyện của chính mình.

Bạn có tin vào sự tồn tại của các thiên thần không? Một số khảo sát cho thấy rằng, có tới ba phần tư số người Mỹ được hỏi trả lời rằng: Có!

Nhiều người chối bỏ Thần vì họ chưa từng được chứng kiến những điều kỳ diệu, hay thậm chí họ sẽ cố gắng giải thích những bí ẩn đó như các hiện tượng ngẫu nhiên hay các cơ chế chưa được khoa học khám phá. Nhưng, Chelsea đã từng vượt qua được số mệnh, và chỉ điều đó thôi cũng đã là cả một phép màu!

Theo Daikynguyenvn

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!