Tinh Hoa

Theo dấu chân Phật: Những tấm ảnh tuyệt vời từ Linh Ẩn Tự

Nhiếp ảnh gia người Trung Quốc Zhang Wang đã theo đuổi những bức ảnh về cuộc sống của Phật giáo từ năm 1999. Trong thời gian tác nghiệp, ông đã ở lại một đền thờ trong nhiều năm cùng các nhà sư.

Đốt trầm hương. (Ifeng.com)
Trong lành. (Ifeng.com)

Linh Ẩn Tự ở Hàng Châu đã cho một ngoại lệ để Zhang có thể tiếp xúc với các nhà sư tại chùa, và đặc biệt chỉ định một chú tiểu hỗ trợ ông.

Kính ngưỡng Phật. (Ifeng.com)
Vùng đất thanh khiết. (Ifeng.com)

Zhang Wang thức dậy lúc 4 giờ sáng và theo chân các nhà sư để chụp ảnh. Buổi tối, ông đọc kinh Phật, hay trò chuyện với mọi người.

Ngoài trời. (Ifeng.com)
Ngồi thiền. (Ifeng.com)

Linh Ẩn Tự có hơn 150 nhà sư. Nhiều người trong số đó có học vấn cao; một số đã tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc, và một số thậm chí đã từng đi du học. Đàm đạo với các nhà sư giúp nhiếp ảnh gia có một sự hiểu biết sâu sắc về Phật giáo.

Quét sân chùa. (Ifeng.com)
Bên trong điện thờ. (Ifeng.com)

Trong ba năm tại Linh Ẩn Tự, Zhang Wang đã chứng kiến các nhà sư thiền, phổ độ chúng sinh, hoặc đạt Niết Bàn. Và tất cả họ đã xuất hiện trong ống kính của ông.

Đi qua thời gian. (Ifeng.com)
Tĩnh lặng. (Ifeng.com)
Bốn mùa. (Ifeng.com)
Sự sống và cái chết. (Ifeng.com)
Gột rửa tâm hồn. (Ifeng.com)
Những bậc giác ngộ. (Ifeng.com)

Theo Visiontimes