Tinh Hoa

Thấy con bị điện giật, cha lao vào bé vội la: ‘Ba ơi kệ con đi, nguy hiểm lắm’

Ngày 21/7, Phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp cơ quan chức năng quận Thủ Đức khám nghiệm hiện trường vụ giật điện trên đường Vành Đai 2, phường Tam Phú (quận Thủ Đức) khiến 2 bé trai 10 tuổi tử vong, và bé gái 13 tuổi bị thương.

Chiều ngày 20/7, hai chị em Trương Đặng Bích Ngọc (13 tuổi), Trương Đặng Văn Bình (10 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) cùng bé Lê Minh Châu (10 tuổi, ngụ Bình Thuận) và nhóm bạn đến chơi tại bãi đất trống thuộc khu vực thi công dự án đường Vành Đai 2, quận Thủ Đức, TP.HCM thì không may bị điện giật. Cháu Châu tử vong tại chỗ, hai chị em Ngọc được người dân phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu Bình vẫn không qua khỏi.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Zing)

Ngay khi sự việc xảy ra, Công ty Điện lực Thủ Đức đã lập tức tiến hành thao tác điều khiển cắt điện từ xa và cô lập trạm trung gian Hiệp Bình Phước lúc 17h56.

Song song đó, nhóm công tác của điện lực cũng đã đến hiện trường, kiểm tra và cắt điện trạm biến thế TC Vành đai 2 (trạm nội bộ của đơn vị phục vụ thi công đường Vành đai 2).

Đến 18h19, Công ty Điện lực Thủ Đức đã tiến hành đóng lại điện, phục vụ người dân trong khu vực.

Người cha mất con kể lại giây phút kinh hoàng

Tại hiện trường chứng kiến cảnh tượng những cọng dây điện to như cổ tay để lồ lộ trên một ụ đất tại Công trình thi công khiến ai nấy đều phải rùng mình.

Những cọng dây điện như cổ tay để lộ thiên và bị rò rỉ điện. (Ảnh: VOV)

Đây là đường dây 3 pha với dòng điện lên tới 380kv, thay vì phải lắp đặt trên cao hoặc đi ngầm sâu dưới đất thì đơn vị thi công lại để vắt vẻo trên cành cây kéo dài loằng ngoằng xuống mặt đất ẩm ướt và hoàn toàn không được rào chắn cách ly để đảm bảo an toàn.

Anh Hòa – cha của hai cháu Ngọc và Bình đau đớn nhớ lại, 5 đứa trẻ trong xóm rủ nhau ra công trình đang thi công đường Vành đai 2 chơi. Khoảng 1 tiếng sau, 1 bé gái chạy về hốt hoảng: “Chú Hòa ơi, mấy bạn bị điện giật chết rồi”

Anh Hòa hoảng hồn hô hoán cùng nhiều khác chạy ra công trình thì thấy cháu Châu và Bình bị điện giật bất tỉnh. Cháu Ngọc cũng bị điện giật không di chuyển được.

Thấy anh Hòa liều mình lao lên cồn đất, cháu Ngọc la lớn: “Ba ơi kệ con đi, nguy hiểm lắm. Ba nói mọi người cứu 2 em trước đi”.  Anh Hòa vẫn bất chấp chạy đến túm áo kéo con gái ra ngoài để mọi người sơ cứu.

Anh Hòa lại tiếp tục leo lên chân cồn đất đưa được cháu Bình ra ngoài thì kiệt sức ngất xỉu. Còn cháu Châu do nằm giữa cồn đất nên mọi người không dám tiếp cận vì khu vực này đang nhiễm điện. Phải mất thời gian lâu mọi người mới đưa được Châu ra khỏi cồn đất nhưng cháu đã tử vong.

Anh Hòa đau đớn khi kể về con trai. (Ảnh qua NLD)

Tại bệnh viện quận Thủ Đức, nằm trên giường bệnh trong tâm trạng hoảng loạn, cô bé 13 tuổi vẫn còn đau đớn kể lại “Lúc con đang chơi thì con nhìn thấy em Châu vô rồi em nằm ngửa, con tưởng em giỡn, rồi em Bo (em Bình) vô kêu rồi hai em đó bị nằm xuống luôn. Con vô biết hai em đó bị điện giật, con cũng bị giật điện, con định cứu hai em đó mà không được”.

Em Ngọc hiện đang được chữa trị tại bệnh viện. (Ảnh: VOV)

Hiện tại một bên chân của cháu Ngọc vẫn còn tê buốt, chưa bình phục nên tiếp tục được theo dõi tại khoa Nội – Tim mạch thuộc bệnh viện Quận Thủ Đức.

Theo công an quận Thủ Đức cho biết chủ đầu tư xây dựng đường Vành Đai 2 qua khu vực là Công ty cổ phần Văn Phú Bắc Ái. Nhà thầu thi công là Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bắc Ái, nhà thầu phụ thi công vị trí xảy ra tai nạn là Doanh nghiệp tư nhân thương mại dịch vụ Tân Vũ.

Chị Diệp đau đớn gọi tên con trai. (Ảnh qua Vietnamnet)

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn do đơn vị thi công kéo dây điện hạ thế vào công trình để hoạt động máy ép cọc bê tông. Chiều 20/7, công nhân mặc dù đã ngưng thi công nhưng không tắt nguồn điện, để dây điện rơi xuống đất khiến 3 em nhỏ thương vong.

Ông Trần Văn Hiếu, một người dân Tam Bình, quận Thủ Đức bức xúc: “Tại sao một công trình lớn như vậy mà không cắt cử bảo vệ trông coi? Không có những biện pháp ngăn chặn hoặc có người giám sát kiểm tra an toàn về điện, bây giờ xảy ra hai đứa nhỏ bị điện giật như vậy, tôi nghĩ đơn vị thi công công trình phải đứng ra chịu trách nhiệm đối với vụ việc này”.

Thực tế tại hiện trường, cả cụm khu dân cư đang phải đối diện với những nguy hiểm luôn rình rập xảy ra bất cứ lúc nào từ công trình này. Bởi từ nhà dân đến địa giới công trường chỉ vỏn vẹn 5m và cách hiện trường vừa xảy ra tai nạn chưa đầy 20m.

Chết người là lỗi do ai?

Giải thích về vấn đề này phía nhà thầu cho rằng nguyên nhân ban đầu của việc rò rỉ điện là do đấu nối đường điện 3 pha với máy gia cố cọc đất xi măng không đảm bảo an toàn.

Loại máy này dùng điện 3 pha, nguồn điện được cấp trực tiếp từ trạm hạ thế. Máy được đặt ở độ cao 20-30 m nên dây điện được treo lên các cột tạm, đơn vị thi công làm cuốn chiếu, làm đến đâu cuộn dây điện lại đến đó. Nhà thầu cũng cho rằng có thể do những ngày qua mưa, nền đất ẩm ướt làm tăng nguy cơ rò rỉ điện.

Đường dây điện được đơn vị thi công kéo, phục vụ công trình dự án đường vành đai 2. (Ảnh: Viet Nam Net)

Ông Nguyễn Hải Bắc, Phó ban Quản lý dự án Vành Đai 2 khu vực quận Thủ Đức, cho rằng vụ tai nạn trên là việc diễn ra ngoài ý muốn “Công nhân treo dây điện lên cao, có thể do mưa gió rơi xuống đất. Dây điện 3 pha rất dày, không hiểu sao lại rò rỉ điện khiến 2 em bé giật tử vong” phía đại diện nhà thầu nói.

“Chúng tôi không thoái thác trách nhiệm này kia nhưng cần phải chờ kết luận cuối cùng. Sự việc xảy ra trong phạm vi dự án nên bước đầu chúng tôi đang tích cực hỗ trợ các bên liên quan”, ông Bắc nói thêm.

Tuy nhiên tại hiện trường có thể dễ dàng thấy xung quanh công trình xây dựng đường vành đai 2, đoạn từ đường Ụ Ghe đến Tam Bình dài hơn 500m nhưng không hề có rào chắn, cảnh báo. Đặc biệt, đường dây điện đấu nối, kéo về phục vụ máy móc, lán trại rất sơ sài, thiếu an toàn. 

Thậm chí, nhiều đoạn theo quan sát, dây điện còn nằm hờ trên mặt đất đang đọng nước. Ngoài ra, khu vực thi công đào xới tạo thành nhiều hố sâu rất nguy hiểm.

Trước câu hỏi đó ông Bắc giải thích rằng công trình vẫn có biển báo công trình, biển cấm vào, “Trước đây công trình có rào chắn để tách biệt với nhà dân, mới đây rào chắn này được tháo dỡ để xây dựng tường rào”.

Đường điện cấp cho dự án nằm xen lẫn trong cây cối, bụi rậm. (Ảnh: Zing)

Cũng theo ông Bắc, công trình vẫn có bảo vệ nhưng do bảo vệ phải đi tuần tra nên công tác giám sát không được đảm bảo 24/24. Ngoài ra, việc giao đất cho công trình đường Vành Đai 2 vẫn chưa đồng nhất, nên còn nhiều đường dân sinh đi ngang nên công tác quản lý, giám sát khó khăn.

Bà Huỳnh Thị Tiền (60 tuổi, ngụ phường Tam Phú) cho biết, công trình thi công dự án đường vàng đai 2 triển khai gần 1 năm nay nhưng không hề có rào chắn bảo vệ người dân.

“Họ giải tỏa, làm đường thì phải rào chắn lại. Đằng này, cả đoạn đường dài hơn 500m toàn hầm, hố sâu nhưng không có gì che chắn. Người lớn có ý thức còn tránh né được, chứ các cháu nhỏ làm sao biết. Xảy ra sự việc hôm qua khiến 2 cháu bé tử vong là cái giá của sự tắc trách của nhà thầu thi công”, người dân này bức xúc.

Phía Công ty Điện lực Thủ Đức sau sự việc trên cũng cho rằng “Chúng tôi cấp điện cho công trường cũng giống như cấp điện kế cho nhà dân. Phía sau điện kế, đơn vị thi công kéo dây điện thắp sáng công trường thì phải đảm bảo an toàn”.

Anh Thư (t/h)