Tinh Hoa

“Thần tiên tỉ tỉ” Vương Ngữ Yên xuất hiện giữa đời thực, chỉ có điều…..

Vương Ngữ Yên châu Phi thuần khiết thông minh, chỉ trong 1 năm có được chứng chỉ lớp 5 chương trình Hán ngữ, nổi tiếng trên mạng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy dung mạo của cô…

Cô giáo tiếng Trung có cái tên trùng với một nhân vật trong tiểu thuyết và phim ảnh. (Ảnh: Internet)

Mọi người đều biết “Thần tiên tỉ tỉ” thuần khiết thông minh, xinh đẹp lay động lòng người trong “Thiên long bát bộ” là Vương Ngữ Yên.

Gần đây trường đại học Tô Châu, Trung Quốc thực sự đã xuất hiện một Vương Ngữ Yên bằng xương bằng thịt, chỉ có điều là cô đến từ … châu Phi

Nữ sinh viên du học đến từ Algeria, có tên tiếng Trung là Vương Ngữ Yên, cô thật sự rất thông minh. Tuy trước đó chưa từng học qua tiếng Hán, nhưng chỉ qua 1 năm học, cô đã tốt nghiệp kỳ thi Hán ngữ cấp 5, điều mà một người bình thường ít nhất phải học hai năm mới đạt được. Hiện cô là giáo sư đại học Hán ngữ đầu tiên của Algeria, với văn bằng giáo dục Hán ngữ được cấp tại Trung Quốc.

Vương Ngữ Yên nói:”Ngữ pháp tiếng Trung vốn không khó lắm, điều khó nhất chính là viết”. Bây giờ cô đã có thể xem hiểu tạp chí, báo chí tiếng Trung, thưởng thức tiết mục truyền hình tiếng Trung, có thể giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Trung. Cô cũng cho biết thêm: “Học tiếng Trung không chỉ là học phát âm, điều quan trọng hơn chính là làm sao hiểu được nội hàm trong đó”.

Chia sẻ về cái tên “Vương Ngữ Yên”, cô nói: “Lúc đầu, nghe thầy giáo Trung văn giới thiệu tên tiếng Trung, cô cảm thấy  cái tên “Ngữ Yên” này rất trang nhã, ‘Ngữ tiếu yên nhiên’ (nụ cười duyên dáng, hòa nhã dễ thương), chính là hình dung dáng vẻ rất đẹp khi cười”, thế là cô quyết định chọn tên Vương Ngữ Yên cho mình.

Vương Ngữ Yên châu Phi vừa được giới truyền thông nhắc đến, đã nhanh chóng nổi tiếng, nhưng khi cư dân mạng nhìn thấy dung nhan của cô, họ không khỏi có phần thất vọng. Bởi về dung mạo thì chắc hẳn cô giáo phi Châu này không sánh được với “thần tiên tỉ tỉ” trong lòng người hâm mộ. Tuy nhiên, trình độ hiểu biết về tiếng Trung của cô cũng rất đáng để người ta khâm phục.

Vương Ngữ Yên Châu Phi. (Ảnh: Internet)

Có cư dân mạng nói:

 “Đây có phải là bá vương của châu Phi chăng?”

“Đoàn Dự phải làm sao bây giờ?”

Cặp đôi Đoàn Dự – Vương Ngữ Yên. (ảnh:internet)

Cũng có cư dân mạng nói: “Một cô gái cũng không đến nỗi, ở châu Phi hoàn thì cô có thể được coi là mỹ nhân rồi, thật xứng với cái tên này”.

“Lòng bao dung là một mỹ đức. Nói xấu người khác không thể đẹp được đâu!”

“Tên Vương Ngữ Yên thì là Vương Ngữ Yên thôi, dù sao cũng chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết, tên Đặng Lệ Quân mới là nguy đó”.

Bạn cảm thấy Vương Ngữ Yên này như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến với chúng tôi

Theo NTDTV