Tai nạn ngớ ngẩn: Sang năm mới rồi mà vẫn chưa hết xui!

04/01/18, 16:07 Chưa phân loại

Trong cuộc sống không phải mọi thứ đều suôn sẻ. Lắm khoảnh khắc éo le đến cay đắng nhưng lại rất buồn cười. Ai trong ngày cũng có ít nhất 5 phút không bình thường. Và trong những giây phút ngắn ngủi ấy, người ta sẽ có những hành động ngớ ngẩn mà khó có thể giải thích bằng lời.

1. Môn phái gì mà thâm hậu vậy

Thử bật nút chai thôi mà.

2. Chỉ là đang tính chơi trượt cỏ thôi mà

Định trượt cỏ thôi, ai dè trượt luôn cái mặt tiền.

3. “Xin lỗi sếp! em chụp không kịp”

Nhìn ai cũng nghiêm túc vậy thôi chứ buồn cười lắm.

4. Ôi đàn bà là những niềm đau…

Cổ vũ kiểu này không bị thương mới lạ.

5. Chắc ẻm canh miếng thịt nãy giờ rồi

Trời đánh tránh bữa ăn- chim said:” nhưng tui không phải trời”

6. Không phải lỗi của em, tại người ta bán ống đểu đấy sếp…

Nhìn sơ qua chắc cũng bể được vài ống rồi. Quá nhọ cho đội công nhân.

7. Răng đi theo ngọn lửa nhỏ luôn… cụ ơi đừng ngại…

Sinh nhật đáng nhớ lắm đây.

8. Chắc phát hiện ra chiếc nhẫn kim cương là hàng giả

Hổng hiểu sao ngất xỉu.

9. Kẻ nào… kẻ nào làm điều đó với mị

Nét mặt vừa ngơ ngác, vừa như hờn cái đứa nào bán vợt.

10. Hậu quả ‘đau đớn’ sau cuộc sống ảo

Chưa kịp có tấm hình ngon lành thì đi luôn cái smartphone.

11. Tại nạn có thể đến bất ngờ cho những người ngoài cuộc

Ngồi một chỗ chứ nào có tham gia mà cũng gặp nạn.

12. Tưởng chơi tóe nước thôi chứ, ai ngờ là cái hố nước luôn vậy nè…

Em ấy bất ngờ, nhưng không rõ tên quay phim có bất ngờ không.

13. Sau pha phản công mãnh liệt, anh quần đỏ bị ăn ngay một cú vào mặt

Định thể hiện chút, ai ngờ mất mặt quá.

14. Sáng sớm bắt dậy đi làm, em chưa kịp rửa mặt thôi các bác ạ

Tính rửa mặt thôi, nhưng nghĩ lại nóng quá, tắm luôn cho mát.

15. Hai người đàn ông cạnh một cô gái, người hạnh phúc, người đau lòng, cô gái thì hụt hẫng.

Anh ấy chỉ biết câm nín nghe tiếng cô ấy thét.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?