Tinh Hoa

Tài không đợi tuổi: Chú bé lên 2 mặc bỉm trượt ván

Đây không phải chuyện đùa. Kahlei, đến từ Victoria, Úc, được cho là người trượt ván nhỏ tuổi nhất thế giới, đã bắt đầu luyện tập môn thể thao này khi chỉ mới… 6 tháng tuổi. Ai cũng biết trẻ nhỏ chỉ bắt đầu tập đi vào khoảng 12 tháng tuổi trở lên, nhưng câu chuyện về Kahlei rõ ràng cho thấy cuộc sống thật muôn màu kỳ diệu.

Mặc bỉm và trượt ván ra đường, không cần ai chỉ dẫn

Kahlei, giờ đây đã lên 2, với màn trượt ván cực điêu nghệ khi trên người vẫn còn chiếc bỉm.

Biết xoay ván không cần phải chống chân
Nhảy xuống bậc thềm nè!
Hay trượt xuống cầu thang điệu nghệ
Tự tin mặc bỉm trượt ván ra đường không cần người giám hộ

Gia đình Kahlei rất tự hào vì tài năng của con, và đã lập một trang facebook cá nhân để những người hâm mộ có thể tiện theo dõi. Đầu tuần, một người hâm mộ còn tặng cậu bé một chiếc mũ bảo hiểm tự làm vô cùng đặc biệt.

Khả năng đáng ngạc nhiên của Kahlei truyền tải thông điệp mạnh mẽ hướng đến những ai đang nuôi dạy trẻ. Nếu nuông chiều và nâng niu con trẻ thái quá, bạn có thể đang làm thui chột tiềm năng của bé và khiến chúng trở thành những “con gà công nghiệp” yếu ớt, trong khi trẻ nhỏ có thể hoàn toàn trở thành một ‘chiến binh’ mạnh mẽ khi chỉ mới vài tháng tuổi như trên nếu bạn tạo điều kiện cho con. Tất cả tùy thuộc vào cách nuôi dạy của các bậc sinh thành.

Bạn sẽ ‘muốn nuôi dạy’ con theo cách nào?

Bruce Phan, theo Epoch Times