Tinh Hoa

Sư tử cái bị thương đã được chữa lành nhờ ảnh chụp từ du khách

Trong tự nhiên luôn có những trận chiến sinh tồn tàn khốc và công việc bảo vệ động vật hoang dã nhiều khi cũng thật vất vả, khó khăn.

Nhân viên y tế đang chăm sóc vết thương cho sư tử mẹ. Sự sống của 3 sư tử con đang phụ thuộc vào con sư tử mẹ này.

Trong tự nhiên, động vật hoang dã vì sinh tồn nên thường phát sinh những xung đột vô cùng tàn khốc.

Một người yêu động vật đến Châu Phi du lịch, tại khu bảo tồn động vật hoang dã Marsellies, miền trung Kenya, đã chụp được những bức ảnh khiến nhiều người cảm thấy lo lắng. Đó là ảnh một con sư tử cái với phần bụng sau bị một mảng thương tích lớn, máu chảy đầm đìa.

Con sư tử cái này cuộc săn trâu nước, đã bị sừng trâu đâm trọng thương, vết thương nghiêm trọng, cần phải chữa trị ngay lập tức mới có thể cứu được mạng sống của nó. Nhân viên công tác tại Hội gây quỹ bảo tồn động thực vật Kenya sau khi trông thấy bức ảnh này đã lập tức hành động.

Nhân viên công tác lập tức từ Nairobi ngồi máy bay đến khu vực bảo tồn Marselleis. Con sư tử bị thương này là mẹ của 3 con nhỏ, nếu như nó chết đi, 3 đứa con nhỏ có thể khó có thể bình yên trưởng thành.

Trước tiên họ bắn súng gây mê vào sư tử mẹ, dùng một miếng vải phủ đầu, sau đó giúp nó rửa sạch vết thương, khâu lại, bôi thuốc, rồi trét lên một lớp thuốc gây tê, rất nhanh sư tử mẹ tỉnh lại. Dưới sự giúp đỡ của các nhân viên công tác, vết thương của sư tử mẹ hồi phục rất nhanh, có thể tiếp tục bảo vệ cho các con khôn lớn.

Mai Mai dịch từ NTDTV