Tinh Hoa

Sơn La: Xe đạp không phanh của cậu bé 13 tuổi được đấu giá 103 triệu

Chiếc xe đạp của em Vì Quyết Chiến (Huyện Vân Hồ, Sơn La) được một công ty ở Quảng Nam trả 103 triệu đồng, bằng số km mà cậu bé 13 tuổi đã đi.

Những hình ảnh về cậu bé Sơn La đạp hơn 100 km đi thăm em. ( Ảnh qua Saostar)

Phiên đấu giá chiếc xe đạp của Vì Quyết Chiến (13 tuổi, dân tộc Thái, huyện Vân Hồ, Sơn La), cậu bé đạp 103 km từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em bị ốm, kéo dài từ 1/4 đến 3/4 trên trang cá nhân của anh Đặng Như Quỳnh (Hà Nội) đã thu hút hàng trăm cá nhân, doanh nghiệp tham dự.

Ở 30 phút livestream cuối cùng, chiếc xe đã thuộc về một công ty ở khu công nghiệp Chu Lai, huyện Núi Thành, Quảng Nam, với số tiền đấu giá bằng số km mà Chiến đã đạp xe: 103 triệu đồng. Công ty này còn tặng thêm cho gia đình cậu bé 20 triệu đồng để chữa bệnh cho cậu út và cho Chiến ăn học.

Chiều 4/4, doanh nghiệp thắng đấu giá đã nhận xe tại Hà Nội. Cùng lúc, số tiền đấu giá đã được trao cho gia đình Chiến, kèm với khoảng 50 triệu mà anh Đặng Như Quỳnh quyên góp được. Tổng cộng các khoản bố Chiến nhận được là 173 triệu đồng.

Chiếc xe đạp chứa đầy tình thương của người anh trai. (Ảnh qua Tuổi Trẻ)

Trước tấm lòng của các nhà hảo tâm, anh Vì Văn Nam, bố của Chiến cho biết: “Hiện tại tôi chỉ mong muốn dùng số tiền này để chữa bệnh cho con trai và trả số nợ gần 30 triệu đồng mà gia đình vay trước đó. Làm nông mấy năm chắc cũng không có được số tiền lớn này”.

Chị Sâm, mẹ của Chiến cũng chia sẻ thêm: “Kinh tế gia đình tôi không được khá, cả nhà chỉ đi làm thuê làm mướn. Nhưng dù nghèo đến mức nào tôi cũng không cho con bỏ học”.

Tại Bệnh viện Nhi trung ương, các bác sĩ cho hay, Vì Văn Lực (2 tháng tuổi, em trai út của Chiến) đã có dấu hiệu tích cực trong việc điều trị gan, phổi, nhưng vấn đề đường ruột vẫn còn khá nghiêm trọng. Và Chiến cũng cần được chăm sóc sức khỏe vì chứng ngất xỉu đột ngột tái phát.

Trước đó, vào ngày 25/3, Chiến một mình đạp chiếc xe không phanh xuống Hà Nội thăm em, khi đi được hơn 100 km, đến địa phận Hòa Bình thì em bị ngất xỉu. May mắn, một tài xế xe khách đã trông thấy và chở cả cậu bé cùng chiếc xe xuống Hà Nội lúc 11h đêm.

Sáng hôm sau (26/03), Chiến có mặt tại Bệnh viện Nhi trung ương, nơi em cậu đang nằm viện 2 tháng qua, trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ và các bác sĩ bệnh viện.

Chiến đến thăm em tại Bệnh viện Nhi Trung ương. (Ảnh qua Báo Lao Động)

Chiều 26-3, anh Nam đã đưa bé Chiến trở về Sơn La để tiếp tục việc học bằng tiền hỗ trợ lộ phí của một số bác sĩ và bạn bè.

Biết chuyện, anh Tuyến (Sơn La) đã tặng cho cậu bé chiếc xe đạp địa hình mới, và xin lại chiếc xe cũ để nhờ người đấu giá, dự định dùng chính số tiền này giúp gia đình em.

Trong chiều 29/3, đại diện một công ty bảo hiểm ở Sơn La cũng đã đến nhà tặng Chiến một chiếc xe đạp mới. Chiến ngỏ ý sẽ gửi tặng món quà này cho một bạn học khác cũng có hoàn cảnh khó khăn như em.

Cậu bé ngập ngừng: “Em sẽ gửi lại chiếc xe cho nhà trường và nhờ thầy cô giáo trao lại cho một bạn khác, để bạn cũng có thể đạp xe đến trường như em, thay vì phải đi bộ”.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm: