Tinh Hoa

‘Siêu anh hùng’ 500 lần đối đầu sát thủ đại dương

Để vẽ bản đồ về sự di cư, thói quen ăn uống và sinh đẻ của cá mập Galapagos, Brett McBride đã phải tiếp xúc và đối mặt với khoảng 500 sát thủ biển cả mà không hề run sợ.

Brett McBride hiện là thuyền trưởng của con tàu nghiên cứu khoa học mang tên Ocearch, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu thói quen di cư, ăn uống và sinh sản của cá mập Galapagos. Với sự gan dạ, dũng cảm, dám đối mặt với loài cá mập này mà Brett McBride, 46 tuổi được mệnh danh là “Người đàn ông Cá mập” hay “Siêu anh hùng”. Ảnh: CNN

Được khởi động từ năm 2007, hiện chương trình gắn được thiết bị điện tử lên hơn 100 con cá mập loại này. Ảnh: CNN
Tuy nhiên, cho tới tận khi tivi phát hành loạt phim về “Shark Men” (Những người đàn ông cá mập) thì nhóm nghiên cứu này, đặc biệt là Brett McBride mới bắt đầu trở nên nổi tiếng. Ảnh: CNN

Dự án của chương trình nghiên cứu này là gắn những thiết bị điện tử trị giá tới 10.000 USD lên thân cá mập để có thể theo dõi mọi hoạt động của chúng. Ảnh: CNN

Nhiệm vụ của “Siêu anh hùng” là dẫn cá mập đi tới phần boong tàu. Ảnh: CNN

Đôi khi anh phải nhảy xuống đại dương, sử dụng “đôi tay trần” để hướng dẫn những “sát thủ” này. Ảnh: CNN

Sau đó, Brett McBride đặt một chiếc khăn lên mắt “sát thủ” để chúng bớt phần hung hãn. Ảnh: CNN

“Công việc vô cùng nguy hiểm và nhưng cũng thú vị”, Brett McBride chia sẻ. Ảnh: CNN

Thanh Hương

Theo Tri Thức

Theo Zing